05/01/2011 07:18 GMT+7

M.U xây chắc ngôi đầu

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Rạng sáng nay 5-1, trên sân nhà Old Trafford, hai bàn thắng tuyệt đẹp của Nani và Javi Hernandez đã giúp Man U giành trọn ba điểm trước Stoke. Vắng Rooney do chấn thương, Man U ra sân với hai tiền đạo chính là Berbatov và Javi Hernandez.

Trong khi đó ở tuyến giữa, trọng trách được đặt trên đôi vai của Nani và Ryan Giggs. So với trận thắng West Brom 2-1 vừa qua, HLV Ferguson buộc phải có đến sáu sự thay đổi trong đội hình.

Tuy nhiên không vì vậy mà lối chơi của Man U mất lửa. Với sự tỏa sáng của lão tướng Ryan Giggs, Man U là đội hoàn toàn chiếm ưu thế trên sân và chiến thắng trong ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng với họ.

Một hiệp một thuộc về Man U được bắt đầu ngay ở phút thứ 5 khi Evra chuyền cho Darron Gibson tung cú sút đi chệch cột dọc trong gang tấc. Bàn thắng đến gần hơn cho Man U ở phút 22 khi cú sút của Ryan Giggs bật chân hậu vệ Man U, tìm đến đúng vị trí của Berbatov nhưng cú xỉa bóng vào góc gần của tiền đạo người Bulgaria lại liếm mép cột dọc ra ngoài.

Những nỗ lực của Man U đã đền đáp xứng đáng bằng bàn thắng tuyệt đẹp của Hernandez ở phút thứ 27. Nani có bóng bên cánh phải rồi căng vào giữa để Hernandez chạy cắt mặt trung vệ Shawcross, khéo léo đánh gót vào góc gần, gây bất ngờ hoàn toàn với thủ môn Begovic, đưa bóng vào lưới.

NWnVRBj6.jpgPhóng to
Hernandez trong pha đánh gót ghi bàn - Ảnh: AP

Bàn thắng càng khiến các cầu thủ Man U hưng phấn, họ tràn lên tấn công với liên tiếp những pha dứt điểm nguy hiểm từ Nani, Hernandez, Berbatov và Ryan Giggs. Ở tuổi 37, Ryan Giggs vẫn giữ được đỉnh cao phong độ như trong suốt hai thập niên qua. Phút 37, từ đường chuyền của Giggs, Nani đánh đầu chuyền tiếp cho Hernandez để anh này tung cú sút nhưng tiếc là bóng đi vọt xà.

Tỷ số 1-0 được giữ nguyên đến hết hiệp một. Sang đầu hiệp hai, bỗng dưng Stoke lấy lại được thế trận, tạo ra được các tình huống sóng gió trước khung thành thủ môn Kuszczak, chủ yếu từ sự xông xáo của Etherington hay Tuncay. Và ở tình huống nguy hiểm thứ hai tạo ra, họ đã có luôn bàn thắng.

Phút 50, khán đài của sân Old Trafford chết lặng khi Dean Whitehead đánh đầu từ cự ly gần sau đường chuyền của Tuncay, làm tung lưới thủ môn Kuszczak, cân bằng tỷ số 1-1.

Tuy nhiên, các khán giả tại Nhà hát những giấc mơ đã thở phào nhẹ nhỏm khi Nani tung cú sút tuyệt đẹp từ rìa vòng cấm địa làm tung lưới Stoke ở phút thứ 62. Bàn thắng này của Nani khiến Stoke gần như buông xuôi trong những phút còn lại của trận đấu.

SZe8T1N5.jpgPhóng to
Nani trong vòng vây hai hậu vệ của Stoke - Ảnh: Getty Images

Ngược lại, dưới cảm hứng của Ryan Giggs, các cầu thủ Man U vẫn tiếp tục ép sân để tìm kiếm bàn thắng thứ ba nhưng tiếc rằng đã không có thêm bàn nào được ghi.

Thắng lợi này giúp Man U độc chiếm vị trí dẫn đầu tại Premier League, được 44 điểm - hơn Man City ba điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận. Hiện nay Man U đã tạo được lợi thế điểm khá lớn so với các đội còn lại và họ đang mong chờ Man City và Arsenal (39 điểm) sẽ cầm hòa nhau trong trận đấu vào rạng sáng mai.

Khoảng cách điểm của Man U với Chelsea giờ đây cũng đã được nới rộng lên thành chín và đội bóng chủ sân Old Trafford đang hướng tới chức vô địch Premier League thứ 19 trong lịch sử của mình.

THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên