TTO - Hai đại gia thành Manchester: M.U, Man City tiếp tục song hành trên ngôi đầu bảng xếp hạng khi cùng giành trọn 3 điểm trước Norwich City và Blackburn ở vòng 7 vào tối 1-10.
Trên sân Old Trafford, M.U đã có một vô cùng khó khăn trước đàn em Norwich City. Ở trận đấu này, M.U áp đảo ngay từ đầu nhưng họ lại gặp khó khăn trong việc xuyên thủng tuyến phòng ngự của đội khách, dù có sự trở lại của hai chân sút chủ lực: Rooney - Chicharito.
Đây là lần đầu tiên kể từ đầu giải hàng tấn công của M.U tỏ ra bất lực trước bức tường phòng ngự của đội khách. Trong suốt trận đấu, M.U đã xoay chuyển đủ cách: từ tấn công trung lộ, hai cánh, đến đột phá, dứt điểm từ xa... nhưng họ vẫn không tài nào xuyên thủng được tuyến phòng ngự của Norwich City.
Cũng phải thừa nhận, Norwich City đã chơi phòng ngự quá tiêu cực khi luôn bố trí từ 7 đến 8 cầu thủ trước khu vực 16m50. Với lối chơi này, Norwich City đã bịp kín mọi nẻo đường đến khung thành thủ môn Ruddy, khiến đội chủ nhà không thể làm gì được.
Không chỉ có vậy, Norwich City còn tỏ ra nguy hiểm trong các pha phản công, và đã không ít lần họ làm chao đảo khung thành đội chủ nhà. Đáng tiếc các chân sút của họ lại dứt điểm quá tồi, và đó chính là nguyên nhân khiến họ phải rời sân tay trắng.
Điển hình là ở phút 65 Pilkington có cơ hội đối mặt với thủ thành Lindegaard sau khi cướp bóng được từ chân Valencia. Đáng tiếc trong tư thế không người kèm và trước mặt là khung thành mở rộng, tiền đạo này lại dứt điểm ra ngoài, bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho Norwich City.
Nếu ở tình huống này Pilkington ghi bàn, thế trận đã khác rồi và rất có thể đã có địa chấn ở Old Trafford. Nhưng bóng đá là như vậy và Norwich City đã phải trả giá vì sự yếu kém của các tiền đạo.
Không tận dụng được cơ hội, Norwich City đã bị đội chủ nhà chọc thủng lưới sau đó ít phút từ một tình huống cố định. Phút 68, từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Giggs, Jones bật cao đánh đầu đưa bóng đến vị trí của Rooney. Rooney thực hiện tiếp pha đánh đầu đưa bóng đến vị trí Anderson, và tỉ số là 1-0 cho M.U với pha đánh đầu nối từ cự li gần của tiền vệ này.
Không muốn ra về tay trắng, Norwich City dồn lên đáp trả và họ cũng đã có cơ hội đưa trận đấu về vạch xuất phát. Nhưng lần này may mắn đã không đứng về phía thầy trò HLV Lambert khi cú vô-lê ngay rìa vòng cấm của Pilkington trúng người Anderson tìm đến đúng cột dọc khung thành.
Và cũng giống như ở tình huống đấu tiên, khi bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn, Norwich City ngay lập tức nhận một bàn thua sau đó vài phút. Phút 82, nhận bóng từ bên cánh phải, Welbeck phối hợp với Park Ji-sung rồi đón đường trả bóng của tiền vệ dứt điểm tung lưới thủ thành Ruddy, ấn dịnh chiến thắng chung cuộc 2-0 cho M.U.
M.U gọi, Man City ngay lập tức trả với chiến thắng 4 sao trên sân của đội bóng đang đứng áp chót bảng xếp hạng Blackburn.
Giống như quỷ đỏ, Man xanh cũng đã trải qua hiệp 1 đầy khó khăn trên sân Blackburn. Nhưng họ đã cải thiện được tình hình trong hiệp 2, và bàn thắng đã đến với họ sau một pha dứt điểm hiểm hóc vào góc xa của tiền vệ Johnson (phút 59).
Hưng phấn sau bàn thắng, Man City tiếp tục dồn lên và chỉ 3 phút sau họ đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 59, từ pha lên bóng bên cánh trái, Nasri thoát xuống tạt bóng vào giữa cho Balotelli chạy cắt mặt hậu vệ đội chủ nhà dứt điểm từ góc hẹp hạ thủ thành Robinson, nâng tỉ số lên 2-0 cho Man City.
Phút 73, tỉ số tiếp tục được nới rộng thành 3-0 cho Man Xanh. Người ghi bàn cho đội khách là tiền vệ Nasri với pha dứt điểm bật chân hậu vệ Lowe đổi hướng làm bó tay thủ thành Robinson. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ người Pháp cho Man City.
Cơn ác mộng của đội chủ nhà chỉ thật sự khép lại ở phút 87 khi Man City tìm được bàn thắng thứ tư với một pha bật cao đánh đầu dũng mãnh từ một tình huống đá phạt góc của cầu thủ vào sân thay người Savic.
Dù thắng đậm nhưng Man City vẫn phải chịu xếp sau người hàng xóm M.U trên ngôi đầu bảng xếp hạng do kém đối thủ về hiệu số bàn thắng (cùng được 19 điểm nhưng M.U xếp trên do hơn Man City 1 bàn thắng).
T.VĨ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận