TTO - M.U và Barcelona đã dễ dàng giành quyền vào bán kết Champions League sau chiến thắng thứ hai liên tiếp trước Chelsea và Shakhtar Donetsk trong loạt trận lượt về vòng tứ kết vào rạng sáng 13-4.
Trên sân Old Trafford, dù thi đấu không thật xuất sắc nhưng M.U vẫn biết cách vượt qua người đồng hương Chelsea. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của quỷ đỏ trước The Blues trong một tuần, giúp đội bóng lọt tiếp vào bán kết với tỉ số thuyết phục 3-1 (lượt đi thắng 1-0) sau hai lượt trận.
Giống như trận lượt đi tuần trước, trận này M.U không cầm nhiều bóng, cũng chẳng tấn công và dứt điểm nhiều nhưng họ lại rất biết chắt chiu những cơ hội được tạo ra - điều mà Chelsea không làm được. Cụ thể, chỉ với bốn pha dứt điểm nhưng M.U đã dễ dàng có hai bàn thắng, trái ngược hoàn toàn so với Chelsea (1 bàn thắng sau 9 pha dứt điểm).
Và người khơi nguồn cho chiến thắng của quỷ đỏ không ai khác chính là lão tướng Ryan Giggs với hai đường chuyền dọn cỗ cho Hernandez và Park Ji-sung lập công, dập tắt mọi nỗ lực của Chelsea. Ở trận lượt đi, Giggs cũng đã tỏa sáng với pha xâm nhập vòng cấm từ bên cánh trái rồi trả bóng cho Rooney dứt điểm ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Phút 43, xuất phát từ đường mở bóng ra cánh phải của Rooney, Giggs phối hợp với O'Shea rồi thoát xuống đón đường chuyền của tiền vệ này thực hiện pha căng ngang loại toàn bộ hàng phòng ngự Chelsea cho Hernandez đệm bóng cận thành, khai thông thế bế tắc cho M.U.
Chưa hết, khi cửa đi tiếp của M.U bắt đầu bị đe dọa vì bàn gỡ 1-1 cho Drogba (phút 77), lão tướng người Xứ Wales lại tỏa sáng với một đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Chelsea, tạo cơ hội cho Park Ji-sung thoát xuống đối mặt với thủ thành Petr Cech.
Trong tư thế không người kèm, chân sút người Hàn Quốc đã dễ dàng nâng tỉ số lên 2-1 cho M.U bằng một pha dứt điển chéo góc, kết liễu đối thủ khi họ vẫn còn đang lâng lâng và tràn đầy hi vọng sau bàn thắng của Drogba.
Một chiến thắng không quá xuất sắc nhưng đủ đánh gục Chelsea và đưa M.U lọt tiếp vào bán kết. Ngoài ra, chiến thắng này cũng giúp M.U tiếp tục nuôi hi vọng giành cú ăn ba (Champions League, Premier League và FA Cup) như ở mùa giải huy hoàng 1998-1999.
Còn đối với Chelsea, thất bại này đã khép lại một mùa giải thảm bại của họ với không danh hiệu - một sự sa sút thảm hại đối với đội bóng đã giành cúp đúp mùa giải trước (vô địch Premier League và FA Cup).
Kết quả trận đấu có lẽ sẽ khác đi nhiều nếu Chelsea không phải thi đấu thiếu người trong 20 phút cuối (Ramires lãnh thẻ vàng thứ 2 phút 71), và HLV Ancelotti sử dụng Drogba ngay từ đầu thay vì tin dùng cầu thủ đang sa sút như Torres. Nhưng bóng đá là như vậy và giấc mơ Champions League của The Blues, của tỉ phú Abramovich đành phải chờ đến mùa giải tới.
Ở trận đấu còn lại, Barcelona cũng tỏ ra quá mạnh so với đội bóng Ukraine, Shakhtar Donetsk. Lần này là chiến thắng 1-0 ngay tại sào huyệt Donbass Arena của đối thủ để nâng tỉ số sau hai lượt trận lên thành 6-1.
Người hùng của Barcelona ở trận đấu này là tiền đạo Lionel Messi với pha ghi bàn duy nhất ở cuối hiệp 1 (phút 43) sau đường chuyền bên cánh phải của Dani Alves. Với bàn thắng này, chân sút người Argentina đã một mình vươn lên dẫn đầu danh sách dội bom tại đấu trường Champions League mùa bóng năm nay với 9 lần lập công.
T.VĨ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận