M.U thắng nhẹ, Chelsea đánh rơi chiến thắng

THIÊN PHÚC
THIÊN PHÚC

TTO - Rạng sáng 31-1, tiền đạo Wayne Rooney đã tỏa sáng với cú đúp trong 19 phút, giúp M.U lội ngược dòng đánh bại Southampton 2-1 trên sân nhà.

t1qkku2D.jpgPhóng to
Pha dứt điểm gỡ hòa 1-1 của Rooney - Ảnh: Ian Hodgson
5cGfcyBy.jpgPhóng to
Pha đệm bóng nâng tỉ số lên 2-1 của Rooney - Ảnh: Ian Hodgson
BW6P23RL.jpgPhóng to
Niềm vui của Rooney và các đồng đội sau khi ghi bàn vào lưới Southampton - Ảnh: Ian Hodgson

Trên sân Old Trafford, Southampton đã gây bất ngờ lớn khi vươn lên dẫn trước quỷ đỏ ngay ở phút thứ 3 với pha chớp thời cơ cực nhanh của tiền vệ Jay Rodriguez.

Người đã mắc lỗi trong bàn thua này là tiền vệ Michael Carrick với một pha trả bóng nhẹ về cho thủ thành De Gea khi Rodriguez đang áp sát. Chỉ chờ có vậy, Rodriguez thoát xuống cướp bóng loại bỏ thủ thành De Gea rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống mở tỉ số trận đấu.

Bị thủng lưới, M.U dồn lên đáp trả và họ cũng chẳng mất nhiều thời gian để có bàn gỡ. Phút 8, xuất phát từ pha phá bóng không thành công của hậu vệ Southampton, Kagawa thực hiện đường chuyền nhanh cho Rooney bứt tốc độ thoát xuống tung cú sút chìm hạ gục thủ thành Boruc, quân bình tỉ số 1-1 cho quỷ đỏ.

Hưng phấn sau bàn gỡ, M.U tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép Southampton và đã tạo ra hàng loạt cơ hôi ghi bàn trước khung thành thủ môn Boruc. Phút 10, từ đường căng ngang bên cánh phải Phil Jones, bóng băng qua rừng chân các hậu vệ Southampton rồi tìm đến vị trí của Rooney. Rooney khống chế bóng rồi thực hiện đường chuyền cho Kagawa dứt điểm nhanh từ góc hẹp. Nhưng may mắn đã không đứng về phía đội chủ nhà khi bóng tìm đúng cột dọc khung thành.

Nhưng với một thế trận hoàn toàn áp đảo, quỷ đỏ cũng chẳng mất nhiều thời gian để có bàn thắng thứ 2. Phút 27, từ quả đá phạt bên cánh phải của Van Persie, Patrice Evra lẻn phía sau hàng phòng ngự Southampton lao người đánh đầu đưa bóng cắt ngang mặt khung thành. Chỉ chờ có vậy, Rooney ập vào đệm bóng nâng tỉ số lên 2-1 cho M.U.

Thế trận áp đảo tiếp tục được M.U thể hiện ở những phút sau đó. Tuy nhiên, do chủ quan và cùng với sự yếu kém của Welbeck, Van Persie, Rooney... M.U đã không thể có thêm bàn thắng nữa dù cơ hội giành cho họ rất nhiều.

Không ghi thêm được bàn thắng nhưng M.U cũng đã thành công trong việc bảo vệ mành lưới để giành trọn 3 điểm trước Southampton. Với chiến thắng này, M.U (59 điểm) đã nới rộng khoảng cách với hàng xóm Man City lên thành 7 điểm, qua đó nắm lợi thế trong cuộc đua tranh ngôi vô địch mùa bóng năm nay.

* Ở một diễn biến khác, Chelsea đã gây thất vọng lớn khi để đàn em Reading lội ngược dòng cầm chân 2-2 trên sân Madejski sau khi đã dẫn trước 2-0 đến tận phút 87.

uognhUBE.jpgPhóng to
Le Fondre (bìa trái) - người hùng của Reading trong trận hòa 2-2 trước Chelsea - Ảnh: EPA

Trận này, Chelsea chiếm ưu thế hoàn toàn và vươn lên dẫn trước ở cuối hiệp 1 do công của Jual Mata với một pha dứt điểm cận thành sau đường chuyền tinh tế của Torres.

Cách biệt được nhân đôi cho Chelsea ở phút 66 khi Lampard chiến thắng các hậu vệ Reading trong pha không chiến, đánh đầu hạ gục thủ thành Federici từ cự li gần sau quả phạt góc bên cánh trái của Mata, nâng tỉ số lên 2-0 cho Chelsea.

Tỉ số này được duy trì đến phút 87 và ai cũng nghĩ Chelsea sẽ bỏ túi 3 điểm. Nhưng đúng vào lúc không ngờ nhất, Reading đã vùng lên mạnh mẽ và tiền đạo Adam Le Fondre đã tỏa sáng với hai pha lập công trong tám phút, khiến Chelsea phải ôm hận.

Phút 87, từ đường chuyền bên cánh trái của Akpan, Le Fondre khéo léo thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ Chelsea thoát xuống tung cú đá nối nhanh hạ gục thủ thành Petr Cech, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Reading.

Phút 90+5, từ pha phát bóng mạnh của thủ thành Federici, hậu vệ Chelsea nhảy lên tranh bóng nhưng không thể phá bóng ra khỏi vòng cấm. Kebe dùng đầu chuyền ngang và Akpan đã dùng đầu chuyền tiếp cho Le Fondre. Trong tư thế không người kèm, Le Fondre đã dễ dàng thực hiện pha đệm bóng kỹ thuật vào góc xa hạ gục thủ thành Cech, quân bình tỉ số 2-2 cho Reading.

Hòa trận này, Chelsea đã bị đội đầu bảng M.U nới rộng khoảng cách lên thành 14 điểm, qua đó chấm dứt luôn hi vọng giành ngôi vô địch.

THIÊN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất