M.U tái lập khoảng cách 5 điểm với Man City

THIÊN PHÚC
THIÊN PHÚC

TTO - Khuya 15-4, M.U xuất sắc đánh bại Aston Villa với tỉ số đậm 4-0 trên sân nhà Old Trafford. Với ba điểm sau trận đấu, M.U tái lập khoảng cách 5 điểm so với người hàng xóm Man City sau vòng 34.

NzrMzY8q.jpgPhóng to
Rooney lại tỏa sáng với một cú đúp - Ảnh: Getty

Một trận đấu dễ dàng của thầy trò HLV Ferguson. Ở trận đấu này, M.U áp đảo ngay từ đầu và họ chẳng mất nhiều thời gian để có bàn mở tỉ số.

Phút 7, từ pha lên bóng bên cánh trái, Ashley Young cầm bóng xâm nhập vòng cấm và bị Hutton phạm lỗi. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m, Rooney bước lên đánh lừa thủ thành Given, mở tỉ số trận đấu.

Ở tình huống này, trọng tài Mark Halsey đã bị Young đánh lừa. Pha quay chậm lại sau đó cho thấy Hutton không đốn ngã Young mà cầu thủ này tự móc chân anh rồi té ngã. Nhưng do không theo kịp tình huống nên trọng tài Mark Halsey đã tưởng đó là một pha phạm lỗi và đã cho M.U được hưởng quả penalty, tạo cơ hội cho Rooney mở tỉ số trận đấu.

Bàn thắng mở tỉ số rất sớm không chỉ giải tỏa sức ép cho M.U mà còn giúp họ hưng phấn hẳn lên. Những phút sau đó, sóng gió liên tục nổi lên trước khung thành thủ môn Given, và chỉ có may mắn mới giúp đội khách không phải sớm vào lưới nhặt bóng lần 2.

xxgAVdVn.jpgPhóng to
Niềm vui của Welbeck sau khi nâng tỉ số lên 2-0 - Ảnh: Getty

Phút 18, M.U có liền hai cơ hội để nới rộng tỉ số trận đấu, nhưng may mắn đã không đứng về phía họ khi pha đánh đầu cận thành của Welbeck bị Baker chặn đứng, còn pha dứt điểm sấm sét trong vòng cấm của Rooney lại không thắng được thủ thành Given.

Mười lăm phút sau, Welbeck lại có thêm một cơ hội nữa sau đường căng ngang bên cánh phải của Valencia. Nhưng một lẫn nữa thủ môn Given đã chơi xuất sắc với pha đẩy bóng vọt xà sau cú đệm bóng từ cự li gần của Welbeck.

Ép sân liên tục, M.U cuối cùng cũng đã xuyên thủng được tuyến phòng ngự của đội khách. Phút 43, sau một loạt pha phối hợp như đá tập, Carrick đẩy bóng ra cách trái cho Evra băng xuống. Trong tư thế không người kèm, hậu vệ này đã thực hiện đường căng ngang loại toàn bộ hàng phòng ngự đội khách, tạo cơ hội cho Welbeck băng lên đệm bóng vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-0 cho M.U.

Dẫn trước 2-0, M.U đã chủ động thi đấu châm lại trong hiệp 2 để bảo vệ tỉ số và dưỡng sức cho các cầu thủ. Dù không còn tấn công nhiều như trong hiệp 1 nhưng trước một hàng phòng ngự thi đấu sơ hở, M.U đã dễ dàng có thêm hai bàn thắng nữa, khép lại trận đấu tưng bừng trên sân nhà.

jB51xG1b.jpgPhóng to
Pha dứt điểm ấn định tỉ số 4-0 của Nani - Ảnh: Getty

Phút 73, từ pha lên bóng ở trung lộ, Welbeck thực hiện đường chuyền Rooney. Chân sút này đẩy bóng cho Valencia rồi đón đường trả ngược lại của tiền vệ này tung cú dứt điểm hạ thủ thành Given, nâng tỉ số lên 3-0 cho quỷ đỏ.

Chiến thắng của M.U được hoàn tất ở phút bù giờ thứ ba. Xuất phát từ pha phá bóng không thành công của các hậu vệ đội khách, Evans thực hiện đường chuyền nhanh cho Nani phá bẫy việt vị thoát xuống tung cú sút chìm vào góc gần hạ thủ thành Given, ấn định chiến thắng tưng bừng 4-0 cho M.U.

Với ba điểm giành được ở trận đấu này, M.U đã xây chắc ngôi đầu bảng với 82 điểm, hơn đối thủ bám đuổi Man City 5 điểm.

THIÊN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất