22/08/2012 07:01 GMT+7

M.U ra mắt nhợt nhạt

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TT - Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn David De Gea, Manchester United (M.U) có thể đã thua tan nát trước chủ nhà Everton vào rạng sáng 21-8 (giờ VN) ở vòng 1 Giải ngoại hạng Anh.

bexU8wSB.jpgPhóng to

Sự thất vọng của các cầu thủ Manchester United - Ảnh: Reuters

3 điểm nữa cho Chelsea?

Chelsea sẽ tiếp Reading trên sân nhà Stamford Bridge vào rạng sáng mai 23-8 ở trận đấu sớm vòng 2 Premier League. Các chuyên gia đánh giá Chelsea sẽ dễ dàng giành trọn 3 điểm ở trận này nhờ lực lượng mạnh hơn và đối thủ Reading khá yếu.

Chelsea - Reading: 1g45 ngày 23-8 trên SCTV15 và K+1.

Trả lời báo điện tử The Sun trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Alex Ferguson (M.U) nói: “Tôi nghĩ Danny Welbeck đã bị đẩy ngã trong vòng cấm, đó là một sai lầm của trọng tài. Nhưng dù sao tôi cũng hiểu và thông cảm cho họ vì phải chịu ảnh hưởng lớn từ đám đông khán giả trong suốt trận đấu”. HLV Ferguson muốn ám chỉ đến pha bóng gây tranh cãi ở phút 39, khi tiền đạo Danny Welbeck té ngã trong vòng cấm Everton sau pha va chạm với hậu vệ Jagielka. Ở tình huống này, Welbeck ra hiệu anh đã bị đẩy ngã và đòi được hưởng quả phạt đền nhưng trọng tài Andre Marriner bỏ qua.

Dù ông Ferguson bào chữa như thế cho thất bại nhưng xét về những gì diễn ra trên sân thì M.U thua là xứng đáng. Ở trận đấu này, điều duy nhất “Quỷ đỏ” làm tốt là chiếm ưu thế về thời gian kiểm soát bóng với 56%. Còn lại các yếu tố khác họ đều kém hơn so với đội chủ nhà Everton. Cụ thể suốt trận đấu này, M.U chỉ có đúng một cơ hội thật sự nguy hiểm khi cú sút của tiền vệ Cleverley bị hậu vệ Jagielka cản phá ngay trước vạch vôi ở phút 66.

Còn Everton lại tạo ra ít nhất bảy cơ hội rõ rệt có thể ăn bàn và nếu thủ môn David De Gea không xuất thần cản phá pha đánh đầu của Pienaar phút 25, cú vôlê rất căng của Osman (phút 41) và quả đá phạt hiểm hóc của Baines (phút 45), có lẽ M.U đã thua tan nát. Đó là chưa kể đến hai tình huống Fellaini sút dội cột (phút 15) và Osman vôlê bật xà ngang (phút 49). Mãi đến phút 58, Fellaini mới đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất cho Everton.

Sự nhợt nhạt của M.U xuất phát từ việc các tiền vệ của họ như Nani, Scholes, Cleverley chơi không tốt và chỉ có mỗi tân binh người Nhật Kagawa là “tạm được”. Việc hàng thủ thiếu quá nhiều trụ cột như Rio Ferdinand, Phil Jones, Chris Smalling, Jonny Evans... khiến ông Ferguson phải “giật gấu vá vai” bằng cách kéo hai tiền vệ Valencia, Carrick về đá thủ. Do không phải vị trí sở trường nên họ thường xuyên bị các cầu thủ Everton qua mặt.

Lần đầu tiên ra mắt trong màu áo M.U, do vào sân khá muộn (phút 68) nên tiền đạo người Hà Lan Robin Van Persie không để lại được gì nhiều ngoài pha nỗ lực chuyền bóng khá thuận lợi cho Kagawa. Sau trận đấu, ông Ferguson cũng thừa nhận: “Chúng tôi đã không sử dụng đủ Van Persie”.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2004, M.U thua ở trận mở màn của giải. Với những gì đã thể hiện, M.U cần phải cải thiện rất nhiều nếu muốn lấy lại “ngai vàng” từ tay người hàng xóm Manchester City (M.C). Không riêng gì M.U, các “đại gia” như Arsenal, Liverpool, Chelsea và M.C cũng phải cố gắng rất nhiều sau những màn khởi đầu chật vật.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên