![]() |
Pha dứt điểm mở tỉ số cho M.U của Rppney - Ảnh: Getty |
Sau ba cú vấp ngã liên tiếp của các ông lớn Liverpool, Arsenal và Chelsea, mọi sự chú ý đều được đổ dồn về sân The Hawthorns nới West Brom sẽ đón tiếp ĐKVĐ M.U trong trận đấu muộn của vòng 1.
Trận đấu này được chú ý bởi người hâm mộ đang kỳ vọng vào một cuộc lật đổ nữa. Nhưng M.U đã sớm đập tan ý nghĩ đó bằng lối chơi tấn công phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, khiến đối thủ bị bất ngờ.
Phút 13, M.U có cơ hội đầu tiên và ngay lập tức họ đã có được bàn thắng. Xuất phát từ pha lên bóng ở trung lộ, Rooney phối hợp với Young rồi đón đường trả bóng lại của tiền vệ này. Sau một nhịp khống chế, số 10 của M.U đã xoay người dứt điểm vào góc xa hạ gục thủ thành Foster, đưa M.U vượt lên dẫn trước 1-0.
Sau bàn thắng, M.U tiếp tục ép sân với những pha tấn công đầy biến hóa. Không Valencia, Fletcher, Hernandez (chấn thương) nhưng M.U vẫn thi đấu rất nhịp nhàng nhờ sự cơ động của hàng tiền vệ và sự phối hợp ăn ý của bộ ba tấn công: Nani - Rooney - Welbeck. Sự ăn ý của bộ ba này giúp lối chơi tấn công của M.U trở nên uyển chuyển, và đường đến khung thành đối thủ cũng mở rộng hơn với họ.
![]() |
Shane Long (bìa phải) ăn mừng bàn gỡ hòa cho West Brom - Ảnh: PA |
Nhưng cũng giống như Liverpool trong trận gặp Sunderland đêm 13-8, khi cần chứng tỏ bản lĩnh (ghi bàn) các chân sút M.U lại không làm được. Điển hình là Nani với hai pha dứt điểm lên trời (phút 22, 29) trong tư thế không người kèm ngay trong vòng cấm.
Không thể có bàn thắng nhân đôi cách biệt, M.U đã chùn xuống tạo cơ hội cho West Brom vùng lên. Không những vậy, hàng phòng ngự của họ còn thi đấu thiếu tập trung, giúp đội chủ nhà dễ dàng có được bàn gỡ.
Người đã mắc sai lầm dẫn đến bàn thắng West Brom chính là tân binh được kỳ vọng nhất, thủ thành De Gea với pha ngã người quá chậm trong một tình huống khá đơn giản. Phút 37, có bóng từ bên cánh trái, Shane Long xâm nhập vào vòng cấm rồi thực hiện pha dứt điểm vào góc xa. Bóng đi không quá mạnh và cũng hiểm nhưng thủ thành De Gea lại đỗ người hơi chậm nên đã để bóng lọt qua vào lưới.
Đây là lần thứ hai De Gea mắc lỗi trong các bàn thua quả M.U sau hai trận ra mắt tại Anh. Cách đây một tuần trong trận tranh Siêu cúp Anh với người hàng xóm Man City, De Gea cũng đã chậm trong cú dứt điểm từ xa của Dzeko, khiến M.U phải vào lưới nhặt bóng lần hai. Nhưng do M.U thắng ngược 3-2 để giành Siêu cúp nên sai lầm của De Gea đã không được nhắc đến.
![]() |
Niềm vui của Young và các cầu thủ M.U sau pha ghi bàn may mắn - Ảnh: Getty |
Cũng giống như ở trận tranh Siêu cúp, De Gea một lần nữa thoát khỏi tiếng "tội đồ" khi đội bóng của anh lại lội ngược dòng giành chiến thắng may mắn. Và người đã cứu De Gea cũng là người mới đến như anh, tiền vệ Young.
Phút 81, có bóng từ bên cánh trái, Young cầm bóng đột phá xuống sát đường biên rồi trả ngược lại cho các đồng đội dứt điểm. Bóng chạm chân hậu vệ Reid đổi hướng bay vào góc xa làm bó tay thủ thành Foster, đem về bàn thắng thứ hai cho M.U.
Nếu không có bàn thắng may mắn này, M.U đã bị chia điểm bởi thế trận trước đó của họ rất bế tắc. Nhưng bóng đá là vậy và một lần nữa M.U đã cho thấy cái duyên của mình tại giải đấu họ là Vua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận