Phóng to |
| Hernandez (đỏ) bó tay trước Neuer dù có tới ba pha đối mặt - Ảnh: Reuters |
Một màn trình diễn ấn tượng của thầy trò HLV Ferguson. Trận này, dù thi đấu trên sân khách nhưng M.U lại chơi rất tưng bừng như thể họ đã thi đấu trên thánh địa Old Trafford. Những pha lên bóng nhanh trải rộng khắp mặt sân đã giúp M.U dễ dàng kiểm soát thế trận, từ đó tạo tiền đề cho những pha bắn phá khung thành đội chủ nhà.
Ngay ở phút thứ 3, M.U đã có cơ hội vươn lên sau pha lên bóng bên cánh trái. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng pha đột phá và dứt điểm kỹ thuật vào góc xa của Rooney lại không thắng được những đầu ngón tay của thủ thành Neuer.
Những phút sau đó, M.U tiếp tục chiếm ưu thế và hàng loạt các cơ hội ngon ăn đã được tạo ra trước khung thành đội chủ nhà. Phút 14, Hernandez có cơ hội rất tốt để mở tỉ số cho M.U sau phá đột phá của Park Ji-sung. Đáng tiếc trong tư không người kèm, chân sút người Mexico lại không đánh bại được thủ thành Neuer trong pha đối mặt.
Phóng to |
| Pha dứt điểm mở tỉ số của Giggs - Ảnh: Reuters |
Có thể nói đây là một ngày kém duyên của chân sút người Mexico. Ngoài cơ hội bỏ lỡ trên, trong 15 phút cuối của hiệp 1, Hernandez còn có thêm hai tình huống đối mặt với thủ thành Neuer (phút 26 và 36) nhưng cả hai lần anh đều là người thất bại.
Sau Hernandez, cơ hội cũng đã được trao cho Giggs - cầu thủ chơi hay nhất của M.U trong hai cuộc đối đầu với Chelsea ở vòng tứ kết. Phút 27, từ quả tạt bên cánh trái của đồng đội, Giggs bật cao đánh đầu hiểm hóc nhưng thủ thành Neuer đã xuất sắc dùng tay cản phá.
Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, cơ hội lại đến với lão tướng người Xứ Wales sau đường chuyền thông minh của Rooney. Nhưng cũng giống như Hernandez, Giggs cũng không thể hạ được người nhện Neuer trong pha đối mặt, bở lỡ cơ hội mở tỉ số cho quỷ đỏ.
Sau giờ nghỉ, M.U tiếp tục gia tăng sức ép và các cơ hội lại dồn dập đến với họ. Nhưng cũng giống như ở hiệp 1, các chân sút của quỷ đỏ tiếp tục thể hiện sự vô duyên khi đối diện với người nhện Neuer ở những tình huống quyết định.
Phóng to |
| Niềm vui của các cầu thủ M.U sau khi Rooney nâng tỉ số lên 2-0 - Ảnh: Reuters |
Thi đấu rất hay nhưng Neuer cũng không thể giúp Schalke giữ nguyên mành lưới trước sức ép liên tục của đối thủ. Phút 66, từ pha tấn công trung lộ, Rooney đã có đường tỉa bóng thông minh cho Giggs lẻn vào khoảng trống giữa hai trung vệ đội chủ nhà thoát xuống. Trong tư thế không người kè, lão tướng người Xứ Wales đã dễ dàng hạ gục thủ thành Neuer bằng một pha sút chìm, đưa M.U vượt lên dẫn trước 1-0.
Bị thủng lưới, Schalke dồn lên đáp trả và từ một pha phản công nhanh, Rooney đã dập tắt mọi hi vọng của đội khách. Phút 69, từ đường chuyền bên cánh phải của Valencia, Hernandez di chuyển vào giữa rồi thực hiện được chọc khe cho Rooney thoát xuống dứt điểm hạ thủ thành Neuer, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho quỷ đỏ.
Với chiến thắng cách biệt này, M.U xem như đã cầm chắc một chiếc vé tham dự trận chung kết trên sân Wembley vào ngày 28-5 tới, dù vẫn còn trận lượt về trên sân nhà (ngày 4-5).



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận