10/01/2011 03:55 GMT+7

M.U biến Liverpool thành khán giả

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Liverpool đã sớm trở thành khán giả tại FA Cup sau khi để thua 0-1 trước M.U trên sân Old Trafford trong trận đấu được chờ đợi nhất vòng 3 (tối 9-1).

* Chelsea và Tottenham đi tiếp * Man City đá lại

TTO - Liverpool đã sớm trở thành khán giả tại FA Cup sau khi để thua 0-1 trước M.U trên sân Old Trafford trong trận đấu được chờ đợi nhất vòng 3 (tối 9-1).

Đây là trận đấu đầu tiên của nhưng ông đã không thể giúp đội bóng thành phố cảng tránh được một thất bại. Ở trận đấu này, Liverpool thi đấu không đến nỗi nào nhưng bàn thua quá sớm và chiếc thẻ đỏ của Gerrard đã khiến họ không thể đứng dậy được.

Ngay ở giây thứ 30, cơ hội mở tỉ số đã đến với đội chủ nhà khi Berbatov đột phá và bị Agger phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m, và Giggs với một cú dứt điểm hiểm hóc đã đánh bại thủ thành Reina, đưa M.U vượt lên dẫn trước 1-0.

Bàn thua quá sớm không những không khiến Liverpool lúng túng mà trái lại càng khiến các cầu thủ của họ thi đấu quyết tâm hơn. Phút thứ 4, Liverpool cũng đã có cơ hội sau pha lên bóng khá đẹp ở trung lộ. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng pha dứt điểm hiểm hóc ngay rìa vòng cấm của Maxi lại không thắng được pha đỗ người xuất sắc của thủ thành Kuszczak.

Những phút sau đó, thế trận diễn ra khá cân bằng. Là đội chủ động chơi tấn công nhưng với những pha lên bóng khá chậm và thiếu sáng tạo, Liverpool đã không gây được bất ngờ cho hàng phòng ngự M.U. Ở trận đấu này, Gerrard vẫn thi đấu rất năng nổ nhưng do Torres, Kuyt, Maxi... chơi mờ nhạt nên mọi cố gắng của anh đều trở nên vô nghĩa.

Không những vậy, sự năng nỗ quá mức của Gerrard còn vô tình đẩy Liverpool vào thế khó. Phút 32, trong một pha tranh bóng quyết liệt với Carrick, Gerrard đã bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu, khiến Liverpool càng thêm khó khăn.  

Ở tình huống này, trọng tài Howard Webb đã quá nặng tay với Gerrard, bởi pha quay chậm lại cho thấy đây là một tình huống quá ham bóng của Gerrard chứ anh không hề có ý vào bóng triệt hạ đối thủ. Nhưng trọng tài Webb lại không nghĩ như vậy, và Liverpool phải thi đấu thiếu người từ phút 32.

Lợi thế về người, M.U liền gia tăng sức ép và chỉ có may mắn mới giúp đội khách không phải vào lưới nhặt bóng. Phút 45+3, từ quả phạt góc bên cánh trái của Giggs, trung vệ Evans lên tham gia tấn công đã có pha đánh đầu hiểm hóc làm bó tay thủ thành Reina. Nhưng may mắn đã không đứng về phía đội chủ nhà khi pha dứt điểm của Evans lại đưa bóng trúng cột dọc.

Sau giờ nghỉ, M.U vẫn là đội chiếm ưu thế, và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Reina, lưới của Liverpool đã phải rung lên lần nữa sau các pha dứt điểm của Hernandez, Berbatov, Nani, Evra...

Ở chiều ngược lại, dù cũng nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng do không cầm được nhiều bóng, nên Liverpool chẳng thể gây nguy hiểm cho khung thành đội chủ nhà. Tình huống đáng kể nhất của Liverpool ở hiệp đấu này là pha sút phạt của Aurelio (phút 65). Nhưng một lần nữa thủ thành Kuszczak đã chơi xuất sắc với pha bay người đẩy bóng bằng những đầu ngón tay.

Bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng, Liverpool đành tạm biệt FA Cup - một màn ra mắt buồn của huyền thoại Kenny Dalglish.

* Ở những trận đấu muộn còn lại, Tottenham và Chelsea đã giành quyền loạt tiếp vào vòng 4 sau những chiến thắng thuyết phục trước các đàn em Charlton và Ipswich. 

Tottenham đánh bại Charlton 3-0 trên sân White Hart Lane (Townsend 49’; Defoe 58’, 60’), còn Chelsea cũng đã giành vé đi tiếp với chiến thắng tưng bừng 7-0 trên sân nhà trước Ipswich Town (Kalou 33’; Sturridge 34’, 52’; Edwards 41’ org; Anelka 49’; Lampard 78’, 79’).

Trái ngược với Tottenham và Chelsea, đại gia Man City đã không thể điền tên mình vào vòng bốn khi để đàn em Leicester cầm chân 2-2. 

T.VĨ

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên