26/01/2012 21:31 GMT+7

Mourinho ôm Ramos để trấn an dư luận?

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Rạng sáng 26-1, trong trận tứ kết lượt về Cúp nhà vua Tây Ban Nha khi Barca hòa Real Madrid 2-2, trung vệ Sergio Ramos đã phải lãnh thẻ vàng thứ hai và rời sân vào cuối hiệp hai.

TTO - Rạng sáng 26-1, trong trận tứ kết lượt về Cúp nhà vua Tây Ban Nha khi

Khi bị đuổi khỏi sân, cầu thủ này rất bình tĩnh, dù lỗi của anh không đáng phải lãnh thẻ. Ramos bắt tay trọng tài rồi từ từ đi ra khỏi sân. Khi đó HLV Mourinho đang đứng ngoài đường biên chờ sẵn rồi ôm và nói rất nhiều vào tai của Ramos.

Đây không phải là hành động thường thấy của HLV Mourinho đối với một cầu thủ bị đuổi ra khỏi sân. Phải chăng vì trong những ngày qua đã có nhiều tờ báo nói về một cuộc to tiếng giữa Ramos với HLV Mourinho và nội bộ Real Madrid đang lủng củng giữa nhóm Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha nên HLV Mourinho phải có hành động bất thường này?

Nếu như Người đặc biệt không ôm Ramos lâu và ân cần đến như vậy, người ta có thể nghĩ rằng nội bộ của Real Madrid vẫn bình thường và những sự việc kia chỉ thoáng qua hoặc là tin đồn. Tuy nhiên chính cái ôm quá lâu với mục tiêu trấn an dư luận càng khẳng định rằng nội bộ của Real Madrid đang không bình thường.

Ngoài ra trận đấu còn có một số hình ảnh thú vị khác:

Đ.K.L.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên