Mourinho giúp Torres hồi sinh

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Tiền đạo người Tây Ban Nha Fernando Torres có vẻ như sắp hồi sinh dưới thời HLV Jose Mourinho

Manchester City (M.C) có thể đổ lỗi cho hậu vệ Matija Nastasic và thủ môn Joe Hart đã phối hợp không hiểu ý nhau trong một tình huống hoàn toàn vô hại để “biếu không” cho tiền đạo Fernando Torres (Chelsea) bàn thắng quyết định ở phút 90. Báo chí Anh và HLV Manuel Pellegrini (M.C) cũng hoàn toàn có lý khi chỉ trích những sai lầm liên tiếp của thủ môn Joe Hart khiến M.C “mất nhiều điểm rất ngu ngốc” kể từ đầu giải. 

Nhưng công bằng mà nói, Chelsea có được chiến thắng cũng rất xứng đáng. Và “người đặc biệt” Jose Mourinho một lần nữa được khen ngợi vì sự kiên nhẫn của ông với Torres đã giúp Chelsea có được chiến thắng quan trọng. Nói như vậy vì trước khi có được bàn thắng ấn định chiến thắng, Torres dù đá không dở nhưng anh lại rất vô duyên và đen đủi trong những pha dứt điểm.

Như ở phút 29, Torres phá bẫy việt vị thoát xuống không chế bóng rất bình tĩnh sau đường chuyền của Ramires nhưng cú vô lê trong tư thế rất thoải mái của anh lại đưa bóng bay lên trời.

Nhật báo The Guardian (Anh) trong phần bình luận trực tiếp đã phải kinh ngạc mà thốt lên: “Torres làm thế nào để bỏ lỡ một cơ hội như thế này ?”. Chứng kiến tình huống hỏng ăn này của Torres rất nhiều thành viên của CLB Chelsea đã ôm đầu, còn HLV Jose Mourinho thì ngồi…ngẩn ngơ trên băng ghế chỉ đạo vì tiếc nuối!

Sau đó Torres lại có một cơ hội mười mươi ở phút 37 nhưng anh  sút bóng trúng xà ngang. Chưa hết phút 58, Torres lại có cơ hội nhưng pha đánh đầu quá hiền đã để Joe Hart ôm gọn bóng.

Thường trong một trận đấu lớn như thế này thì chỉ cần một cơ hội đã có thể định đoạt trận đấu. Nhưng một mình Torres đã phung phí đến 3 cơ hội ngon ăn mà đồng đội phải rất khó nhọc mới có thể tạo ra. Nếu khi ấy HLV Mourinho quyết định thay Torres ra sân có lẽ sẽ không ai bất ngờ.

Nhưng ông đã không làm như thế mà trái lại tiếp tục chờ đợi Torres lên tiếng với bàn thắng quyết định. Nói với Hãng tin AFP sau trận đấu này, HLV Mourinho cho biết: “Sau khi Torres bỏ lỡ một cơ hội quá dễ, chúng ta đã thấy một Torres tốt nhất”.

Mà không chỉ trận đấu này, kể từ khi trở lại dẫn dắt Chelsea thì HLV Mourinho luôn rất kiên nhẫn với Torres. Thậm chí để tạo điều kiện cho Torres thường xuyên ra sân thì ông đã đem hai chân sút tài năng là Victor Moses và Romelu Lukaku cho Liverpool và Everton mượn. Ngoài ra ông cũng rất kiên nhẫn để Torres ra sân thường xuyên dù anh không có phong độ tốt.

Đáng chú ý ở trận đấu giữa Chelsea với Tottenham ở vòng 6 Giải ngoại hạng Anh, Torres không chỉ đá tệ mà còn thiếu kiềm chế để nhận thẻ đỏ khiến đội nhà gặp rất nhiều khó khăn.

Nhưng HLV Mourinho lại chẳng hề trách Torres một lời nào, và ngay khi tiền đạo này mãn án treo giò ông lại tiếp tục tạo cơ hội để anh ra sân lập công chuộc lỗi. Đáp trả lại lòng tin của Mourinho, Torres đã liên tiếp ghi 3 bàn thắng cho Chelsea ở hai trận gần đây.

Có vẻ như Torres đã sắp hồi sinh dưới thời Mourinho. 

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất