
Một góc không gian triển lãm ngoài trời của Automechanika Frankfurt 2026 - Ảnh: HOÀNG DŨNG
Bay 12 tiếng chỉ để đi bộ hết một triển lãm phụ tùng ô tô nghe có vẻ hơi kỳ, nhưng sau khi đặt chân tới Automechanika Frankfurt 2026 (Đức, diễn ra từ ngày 8 đến 12-9), tôi nghĩ chuyến đi là xứng đáng. Đồng hồ đo bước chân báo hơn 25.000 bước chỉ sau một buổi tham quan, mà đó còn chưa phải toàn bộ diện tích khoảng 300.000m² với sự góp mặt của khoảng 5.000 thương hiệu đến từ khắp nơi trên thế giới.
Trước khi bước vào các hội trường trưng bày linh kiện, phụ tùng, tôi bị chú ý bởi khu vực ngoài trời.
Lần đầu tiên trong lịch sử triển lãm, ban tổ chức dựng một đường pit lane lấy cảm hứng từ các giải đua như F1, DTM hay Le Mans 24h. Nhiều đơn vị tham gia tận dụng không gian này để trưng bày xe, trong đó có Porsche 911 Turbo S, Mercedes-AMG GT3, BMW 3.0 CSL, cùng cặp đôi BMW 3-Series được độ riêng để phục vụ trình diễn drift.






Khu vực pit lane với nhiều mẫu xe đua, xe thể thao được trưng bày - Ảnh: HOÀNG DŨNG
Ngay sát pit lane là khu trải nghiệm Experience Park, nơi tôi đứng xem người khác trải nghiệm nhiều hơn là tự mình thử. Điểm nhấn ở đây là cơ hội ngồi lên Mercedes-Benz Unimog - chiếc xe việt dã huyền thoại nổi tiếng với khả năng leo địa hình gần như không có đối thủ. Ngay cạnh đó là màn trình diễn xe lật nhào (rollover car), tái hiện tình huống va chạm thực tế để cho thấy độ an toàn của xe khi gặp sự cố lật ngang.
Nếu vẫn chưa đủ mãn nhãn, khu vực này còn có sự góp mặt của những chiếc monster truck cỡ đại, bánh xe to gấp nhiều lần một người trưởng thành đứng cạnh.
Khoảnh khắc náo nhiệt nhất trong ngày với tôi, chính là màn trình diễn drift bằng cặp BMW 3-Series độ riêng. Tiếng động cơ gầm rú, khói lốp bốc mù mịt, xe trượt ngang liên tục qua từng góc cua.



Một góc nhỏ của khu vực trải nghiệm thực tế Experience Park - Ảnh: HOÀNG DŨNG
Với những ai mê xe hiệu năng cao, đây có lẽ là lý do đủ thuyết phục để đặt vé máy bay sang Đức. Ngay trong khuôn viên triển lãm, tôi được tận mắt ngắm hàng loạt cái tên đình đám: Mercedes-AMG One, McLaren Elva, Ferrari F40, Lamborghini Temerario, Ferrari SF90 Stradale, Mercedes-AMG GT Black Series, HWA EVO,... những chiếc xe vốn chỉ quen thuộc qua ảnh chụp hay video giờ đứng ngay trước mắt.




Dàn siêu xe, xe thể thao hiếm khi thấy trên đường cũng được trưng bày tại triển lãm - Ảnh: HOÀNG DŨNG
Dù các hoạt động ngoài trời rất cuốn, bản chất của Automechanika vẫn xoay quanh thế giới phụ tùng, linh kiện và máy móc phục vụ ngành hậu mãi ô tô.
Đi qua từng hội trường, tôi có cảm giác gần như mọi thứ liên quan tới việc sửa xe, bảo dưỡng hay vận hành một gara đều xuất hiện ở đây, từ linh kiện, phụ tùng thay thế cho tới những thiết bị ít người để ý như bàn nâng hạ, thang đỗ xe xếp tầng hay dụng cụ sửa chữa chuyên dụng. Cứ nghĩ ra thứ gì liên quan tới ô tô, xác suất tìm được một gian hàng bán đúng thứ đó tại đây là rất cao.
Một chi tiết khá thú vị là Frankfurt không phải là kỳ Automechanika có diện tích lớn nhất. Danh hiệu đó thuộc về phiên bản tổ chức tại Thượng Hải (Trung Quốc), với diện tích trưng bày lên tới khoảng 390.000m², rộng hơn hẳn Frankfurt.
Dù vậy, theo chia sẻ từ ban tổ chức, Automechanika Frankfurt vẫn là kỳ triển lãm có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong toàn bộ hệ thống Automechanika trên thế giới. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi đây chính là nơi thương hiệu này ra đời trước khi được nhân rộng ra nhiều thành phố khác.
Một số hình ảnh tại Automechanika Frankfurt 2026:
















Ảnh: HOÀNG DŨNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận