Cái gốc đó chính là mái tóc. Mình hay nghe mẹ mình nói “Cái răng cái tóc là... gốc con người”. Tóc mình được tụi bạn ngưỡng mộ lắm nghen. Nhìn mình từ xa chỉ thấy đầu tóc gọn gàng, trông rất... đoan trang, thùy mị (!). Nhưng khi vào tới lớp, mình kéo cái... đuôi chồn dài ngoằng hoe vàng giấu trong áo ra ngoài, gỡ cái kẹp lá hai bên xổ ra 2 cái mái y như... mấy con búp bê Nhựt Bổn, mấy nhỏ bạn nhìn ngẩn ngơ luôn.
Phóng to |
Vậy mà con nhỏ Mén nó nói mình... lúa. Nó nói 2 mái là... xưa rồi Diễm. Nó chơi kiểu mái che hết gần nửa “cửa sổ tâm hồn” y như cô nàng siêu mẫu năm ngoái bị lộ hàng. Chẳng biết cô nàng siêu mẫu này khi sinh hoạt bình thường có dám “nhìn đời bằng nửa con mắt” hay không chứ mình thấy ngay hậu quả của việc giới hạn tầm nhìn qua “màn tóc” của nó: khi thì bảng viết một đường vở ghi một nẻo, còn thường thì cứ nghênh mặt mà đi cứ như “thiên hạ đều ở dưới ta” (nhưng thực ra có nhìn vậy nhỏ mới không bị đụng cột). Đừng tưởng chỉ có con gái tụi mình mới khoái mốt.
Mấy đứa con trai lớp mình cập nhật mốt cũng lẹ lắm. Như thằng Tí Bờm, hôm tất niên nó xuất hiện với cái... bờm sư tử dựng đứng giữa đầu y như cái... bờ kênh Nhiêu Lộc. Lúc ba nó bị cô chủ nhiệm mời lên, ổng quê quá, về xởn có 1 nhát, bờm sư tử biến thành bờm... bò liếm, nó giận ba, ra tiệm chơi láng o chỉ chừa một khoảnh trên đỉnh đầu, nhìn bụi thấy ớn! Nó giải thích đó là kiểu... nắp hầm nhưng mình thì thấy y như cái nắp hố ga quên đậy. Còn thằng Đực (nó bắt mọi người phải kêu nó là Woo DuC nghe... xì-tin hơn) thì mê mẩn nét... đẹp gái của anh Kim Hyun Joon trong phim Vườn sao băng nên chơi đầu tóc y chang. Chỉ có điều, anh Kim Hyun Joon thì mặt mày láng o, trắng trẻo, còn nó đang tuổi dậy thì, mặt lúc nào cũng nhơn nhớt, mụn mằn tùm lum, nhìn dơ không chịu được.
Hôm bữa, nghe nói để đi đám cưới, nó hứng chí nhuộm vàng cho giống anh Kim 100%. Sáng thứ hai vô trường nó quên “ngụy trang” nên vừa ló mặt tới cổng là bị thầy giám thị “vịn” luôn. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Mốt ra đến ngón
Sau cái mái là tới cái móng. Cũng tại mấy anh chị diễn viên của mình bi giờ... thay móng xoành xoạch, báo hại tụi con gái lớp mình chạy theo muốn... nứt móng. Ai đời, mới mấy tuần trước, còn thấy tụi nó đem vô mấy ngón tay xanh lè khoe nhau ầm ĩ, thì bây giờ đã thấy mấy móng tay đen thùi lùi y như móng của mấy người bị bệnh tim thời kỳ... hết thuốc chữa.
Chưa kể mấy hôm hứng chí, có đứa mang cái móng in hình trái dưa hấu, rồi trái dừa nhìn thiệt ấn tượng. Nhưng mà chạy theo mốt sơn móng này cũng cực lắm, khoe thì muốn khoe nhưng sợ muốn chết. Giám thị mà thấy thì khỏi ca bài con cá luôn. Có đầu tóc, có bộ móng thì phải đi kèm với... quần áo, giày dép chớ.
Thử nghĩ coi, ai đời tóc đuôi chồn như mình hay là tóc “nghi hoặc” như con Mén mà “tông-xuyệttông” dí... đồng phục thì 12 con giáp thiệt hổng giống con nào. Nhưng nếu không mặc đồng phục thì đâu có được vào trường, cho nên gặp cái khó là có cái khôn ngay. Nè hén, cái quần thì phải làm sao cho lưng thiệt xệ, đáy thiệt ngắn. Rồi áo thì phải bo-đì tới bến. Gặp bộ đồng phục váy áo dài thậm thượt “quê tới mấy cục”, nhiều nhỏ ngứa mắt xén vài phân rồi áp dụng bài ca “tại em nhổ giò nên váy mới bị ngắn” khi đụng giám thị. Nhưng chiêu này giờ cũng hết hiệu lực, nghe đâu tụi nó bèn chuyển sang chiêu mới: váy hai lai, gặp giám thị thì thả lai xuống, còn khi cần khoe giò thì kéo lên...
Mốt là một phần tất yếu của cuộc sống mà bắt học trò tụi mình không được mốt me trong trường thì sao mà sống!
LÂM THỊ GÁI (TP.HCM)
Tuổi Trẻ Cười số 424 (ra ngày 15-3-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận