27/12/2009 08:10 GMT+7

Một túi rác, một tấm lòng và nhà vô địch thế giới

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TT - Năm tháng nhọc nhằn với túi rác bên lề đường vẫn không cản được ý chí vươn lên của Nguyễn Đình Toàn. Và điều này đã giúp anh trở thành nhà vô địch taekwondo thế giới ở nội dung quyền (đôi nam nữ và đồng đội nam năm 2009) cùng hai HCV tại SEA Games 25.

eAD2R0ai.jpgPhóng to
Toàn (giữa) cùng Anh, Dương biểu diễn nội dung đồng đội quyền nam tại SEA Games 25 - Ảnh: TR.D.

Bố Toàn, ông Nguyễn Đình Hoàn, là người Việt Nam mang trong mình hai dòng máu Việt - Nga. Do được sinh ra ngoài ý muốn bởi một bà mẹ Việt và một người bố đến từ nước Nga nên sau khi sinh, nơi nuôi dưỡng ông là Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Sau đó, ông được một người phụ nữ VN nghèo khó không con ở xã Lại Yên, huyện Hoài Đức xin về nuôi.

Tuổi thơ buồn thảm đã khiến ông Hoàn hết mực yêu thương người mẹ nuôi nghèo khó và lại càng thương hơn những đứa con của ông. Nhưng cái nghèo khó đã khiến ông gạt nước mắt đưa vợ và ba đứa con nhỏ lên Lạng Sơn tìm kế mưu sinh năm 1993. Tại đây mẹ Toàn - bà Hiên - làm nghề bán hàng rong, còn ông đi phụ hồ kiếm tiền nuôi con. Cái nghèo đã khiến Toàn khi ấy mới 6 tuổi phải bỏ học đi nhặt rác kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Ba năm sau Toàn cùng gia đình từ Lạng Sơn trở về Hoài Đức với bà nội nuôi.

Ông “Bụt” của Toàn

Sau ba năm nhặt rác ở Lạng Sơn, về Lại Yên, Toàn học chậm so với các bạn đồng khóa. Dù vậy, Toàn cũng gắng sức để theo kịp bạn bè. Không để mẹ vất vả, 10 tuổi Toàn đã biết cấy, gặt như con gái. “Nó cấy nhanh và thẳng hàng đến mẹ và em gái còn theo không kịp. 11-12 tuổi, nặng 34kg và cao chưa đầy 1,5m nhưng Toàn đã phải gánh lúa gấp đôi trọng lượng cơ thể. Có lẽ vì quá khó nhọc nên đến giờ Toàn chẳng thể cao lên được”. Bà Hiên rưng rưng nước mắt khi nói về Toàn. Đến giờ bà vẫn chẳng thể quên được những ngày đói ăn, phải độn ngô độn sắn qua ngày và những vất vả Toàn đã trải qua.

Năm 2000, theo bạn bè, Toàn bắt đầu học taekwondo tại trường. Ngay lập tức Toàn đã mê mẩn và bộc lộ năng khiếu võ thuật. Ba tháng sau, Toàn dự Giải taekwondo Hà Nội mở rộng và đoạt HCV hạng 36kg. Thấy con trai có năng khiếu, ông Nguyễn Đình Hoàn lúc đó đang đi phụ hồ tận Cao Bằng, Yên Bái đã về nhà tìm thầy cho con. Nhờ một người quen giới thiệu, ông lóc cóc đạp xe đưa con về Hà Nội tìm gặp thầy Lê Minh Khương - một HLV giỏi của Hà Nội.

Ngay ở cái nhìn đầu tiên, thầy Khương đã không muốn nhận cậu bé đen nhẻm, vừa gầy, vừa thấp (14 tuổi Toàn chỉ cao 1,50m và nặng khoảng 40kg). Nhưng thương cậu bé mê võ, thầy Khương cũng cho Toàn tập. Ngày ấy, cứ mỗi sáng thứ bảy Toàn lại đạp xe 30km từ Hoài Đức đến phố Trần Quý Cáp để tập với thầy Khương.

Sau một thời gian tập luyện, xét thấy Toàn quá thấp bé khó có hi vọng giành thành tích cao nếu thi đấu đối kháng nên thầy Khương quyết định chuyển Toàn sang chơi nội dung quyền (biểu diễn). Từ đó, Toàn về nhà ở với thầy Khương. Ngoài chuyện dạy taekwondo, thầy Khương còn động viên Toàn tiếp tục học văn hóa. Tấm lòng của thầy đã mở ra tương lai tươi sáng cho Toàn.

Không chỉ thầy Khương, cô Liên - vợ thầy - cũng trở thành người mẹ thứ hai của Toàn khi tận tình chăm sóc, dạy dỗ Toàn... “Nếu không có thầy Khương, không có những năm tháng ở căn nhà 96 Trần Quý Cáp này, chắc chắn sẽ chẳng có được Nguyễn Đình Toàn ngày nay. Tôi biết ơn thầy cô vô cùng”. Toàn nói trong xúc động vì hơn 10 năm qua anh đã được thầy Khương và gia đình giúp đỡ, chăm sóc như con cái trong nhà. Bố mẹ đẻ của Toàn cũng chẳng nhớ nổi là suốt bao năm qua, thầy Khương đã tốn kém biết bao nhiêu trong việc dạy dỗ và nuôi nấng Toàn. Đã nhiều lần bà Hiên, ông Hoàn cho Toàn bỏ học ở nhà vì không có tiền mua sách vở cho con. “Nhà quê nghèo chẳng đủ ăn lấy đâu tiền trả cho thầy. Tất cả là nhờ thầy Khương” - mẹ Toàn nói trong nước mắt.

Không phụ lòng thầy, dù trời mưa hay nắng, khỏe hay ốm, không ngày nào Toàn bỏ tập luyện. Năm 2004, Toàn được gọi vào đội taekwondo Hà Nội. Toàn học văn hóa và học võ tại phòng tập trong nhà thầy Khương. Do không có chỗ tập nên hơn hai năm trời, sân tập của Toàn và các đồng đội là vỉa hè phố Trịnh Hoài Đức hay bất cứ chỗ nào có thể tập được. Do tập bằng chân trần trên đất và nền ximăng nên da chân Toàn cứ dày lên cùng với thành tích Toàn đạt được tại các đấu trường trong nước và khu vực.

Thành công đổi bằng mồ hôi và khó nhọc

Sau thời gian dài đến với taekwondo, Toàn trở nên điềm tĩnh và kiên trì đến lạ kỳ. “Tập taekwondo và nhất là tập quyền thì tâm phải tĩnh. Nếu không bền bỉ, kiên trì và dẻo dai thì rất dễ bỏ cuộc vì không như đối kháng, tập quyền lúc nào cũng buồn, cũng cô đơn và chỉ tập một mình” - Toàn tâm sự.

Huy chương quốc gia đầu tiên mà Toàn giành được là chiếc HCB đồng đội nam quyền tại Giải VĐQG 2004. Đây là món quà ý nghĩa nhất mà Toàn tặng bố mẹ và thầy Khương sau bốn năm miệt mài tập luyện.

Năm 2006, Toàn đoạt HCB quyền cá nhân nam tại Giải vô địch thế giới tại Hàn Quốc. Ngay trong năm đó, Toàn đã mua cho cả nhà chiếc tivi đầu tiên. Sau nhiều năm bôn ba khó nhọc, ông Hoàn đã có được thứ hạnh phúc vô biên khi thấy con trai mình thành đạt.

Từ năm 2006 đến nay, Nguyễn Đình Toàn thống lĩnh vị trí số 1 ở nội dung quyền nam taekwondo VN. Với chiều cao 1,60m và nặng 50kg, không ai ngờ Toàn lại có một nghị lực và sức mạnh phi thường vượt qua bao khó khăn để khẳng định tên tuổi của mình. Sau ba lần tham dự, Toàn đã mang về cho taekwondo VN ba chiếc HCV thế giới quyền đồng đội nam và đôi nam nữ cùng hàng chục huy chương khu vực và châu lục khác.

Trở về từ SEA Games 25 với hai HCV nội dung đôi nam nữ (cùng Nguyễn Minh Tú) và HCV đồng đội (cùng Lê Trung Anh, Vũ Thành Dương), Toàn chỉ có hai ngày về thăm nhà bởi sau đó phải bước vào quá trình tập luyện và dạy các lớp taekwondo để làm quen với công tác huấn luyện.

Trong phòng tập ở tầng 3 trên phố Trần Quý Cáp, dù một mình một sàn nhưng Toàn vẫn cần mẫn tập. Vừa tập vừa đi dạy taekwondo, nghe lời khuyên của thầy Khương, Toàn cũng nỗ lực học văn hóa. Hiện Toàn là sinh viên năm 2 Trường ĐH Thể dục thể thao. Ngoài ra, anh còn học thêm tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc để phục vụ việc tập và dạy taekwondo.

Cả xã Lại Yên giờ ai cũng biết nhà vô địch taekwondo thế giới Nguyễn Đình Toàn. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của gia đình ông Hoàn sau bao năm tháng gieo neo trên con đường mưu sinh.

7wOS2g02.jpgPhóng to
Toàn và thầy Khương - Ảnh tư liệu

Sinh năm 1986, Toàn gia nhập đội tuyển taekwondo Hà Nội năm 2004. Năm 2006 đạt thành tích đầu tiên ở đấu trường thế giới với chiếc HCB cá nhân quyền nam Giải vô địch thế giới ở Hàn Quốc. Năm 2007, anh đoạt HCĐ cá nhân quyền nam Giải vô địch thế giới. Năm 2008, anh đoạt HCV quyền đôi nam nữ Giải vô địch thế giới tại Thổ Nhĩ kỳ cùng VĐV Nguyễn Minh Tú và HCB cá nhân quyền nam. Năm 2009, đoạt 2 HCV đồng đội và đôi nam nữ tại Giải vô địch Đông Nam Á, 2 HCB đồng đội và đôi nam nữ Đại hội sinh viên thế giới, 1 HCV đôi nam nữ và 1 HCV đồng đội nam tại Giải vô địch thế giới tại Ai Cập, 1 HCV đồng đội nam và 1 HCV đôi nam nữ tại SEA Games 25.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên