Phóng to |
Trong một lần làm MC tại một đơn vị quân đội, quyền Linh đã…mắc cỡ muốn chết! Phần mở đầu của chương trình có nghi thức chào cờ. Sau khi chào cờ xong là một phút mặc niệm bình thường. Song, khi nói “một phút” thì Linh bỗng quên béng hai chữ mặc niệm. Sau mấy giây ngắc ngứ, Quyền Linh nói liền “một phút…buồn bắt đầu”. Đang trong hoàn cảnh rất cần sự trang nghiêm và buồn nhưng mọi người có mặt đều bật cười dù rất cố gắng nhịn. Riêng Quyền Linh thì mặt đỏ như tôm luộc và “hổng bao giờ quên được” vụ một phút… buồn ấy được.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận