Một ngọn lửa vừa ngừng cháy

QUỐC LINH
QUỐC LINH

TT - Tin chị Nguyễn Đào Ngọc Diễm - nguyên cán bộ Thành đoàn TP.HCM - trút hơi thở cuối cùng nhanh chóng truyền đi chỉ ít phút sau khi chị mất.

Chị Nguyễn Đào Ngọc Diễm (thứ hai từ trái qua) cùng bạn bè trong lần sinh nhật cuối cùng vào tháng 6 vừa qua

Trên trang Facebook của chị và nhiều bạn bè, đàn em từng biết đến chị tràn ngập những dòng chia buồn, tiếc thương và cả những dòng kỷ niệm về một nữ cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt tình và trách nhiệm.

Ung thư. Lại thứ bệnh quái ác ấy cướp đi cuộc đời của một người trẻ, ra đi với ngổn ngang dự tính và ấp ủ. Chị nhận kết quả căn bệnh của mình khi đã vào giai đoạn cuối.

Những ngày cuối cùng, chị còn động viên ngược khi thấy anh em, bạn bè khóc mỗi lần vào thăm chị trong bệnh viện. Chị chỉ tiếc: “Giá mà biết sớm hơn sẽ bớt tham công tiếc việc, sẽ biết thương sức khỏe mình nhiều hơn”.

Nhưng đâu có kịp...

Từ Q.4, chị về công tác tại Thành đoàn, ban công nhân lao động, rồi ban mặt trận, an ninh quốc phòng - địa bàn dân cư. Ấy cũng chính là những ngày đầu tiên chiến dịch Kỳ nghỉ hồng - sân chơi mới phát huy chuyên môn và cống hiến của đội ngũ thanh niên công nhân TP - ra đời.

Kỳ nghỉ hồng đầu tiên tổ chức tại xã Phước Kiển (Nhà Bè). Sau một ngày rất nhiều công việc, quanh đống than còn đỏ rực của đêm lửa trại, chị cùng anh em ngồi lại tự rút ra những cái được và chưa được của lần đầu ra quân ấy.

Rồi chị chuyển về công tác tại một doanh nghiệp, không còn là cán bộ Đoàn. Lâu lắm mới gặp lại nhau trong đám cưới một cán bộ Đoàn, chị em lại tíu tít nói cười, hỏi thăm công việc, gia đình...

Thôi làm công tác Đoàn nhưng dịp tết mỗi năm chị lại gọi điện thoại rủ sắp xếp đi cùng trong những chuyến tặng quà của công đoàn nơi chị làm cho trẻ em nghèo. Có khi về với mấy đứa trẻ Cần Giờ, có năm lại đi tỉnh, toàn những “mối quen” do một tay chị... mai mối.

Anh em nhắc nhiều điều về chị. Có bạn còn nhớ cả những điều chị dặn từ lúc còn là đội viên mãi tận đến hôm nay khi đã nối gót chị trở thành cán bộ Đoàn.

Trong vô vàn những lời nhắc, anh em kể nhau nghe ước mơ về một văn phòng luật sư cho người nghèo mà chị hằng ấp ủ, đã từng ngày chuẩn bị bằng cách đi học luật và cũng đã kịp lấy được chứng chỉ hành nghề luật sư!

Nhưng...

Tất cả đã không còn đủ thời gian. Chị đang bước những đoạn cuối trong chuyến hành trình cuối cùng của đời mình. Anh em, bạn bè xót xa khóc chị nhưng cũng mừng vì chị sẽ không còn phải rớt nước mắt khi những cơn đau hành hạ, không phải oằn mình mỗi lần vô thuốc.

Kết thúc một kiếp người nào phải là bất hạnh khi chị đã sống trọn vẹn cuộc đời mình như ngọn lửa, dù ngọn lửa ấy đã phải ngừng cháy sớm. Mọi người đang ước mong và tin là chị đã ra đi thanh thản, phải không chị!

QUỐC LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất