Một ngày của bố!

MINH TRANG
MINH TRANG

AT - Trong tháng 8, hầu như mọi mối quan tâm đều dồn về đại lễ Vũ Lan (15-7 Âm lịch, tức 21-8 Dương lịch) với những tìm cảm thân thương dành cho mẹ. Thế nhưng thật bất ngờ là có một tập sách - tranh được xem là đầu tiên của Việt Nam lại ra mắt đúng vào dịp này với chủ đề: Một ngày của bố!

9HqJOUUd.jpgPhóng to
Tranh minh họa cho Một ngày của bố của Thái Mỹ Phương

ột ngày của bố là tập sách tranh về đề tài xã hội - gia đình - thời sự do Công ty Văn hóa truyền thông Nhã Nam phát hành. Ông bố trong Một ngày của bố dưới ngòi bút của tác giả Thụ Nho - bút danh của Nguyễn Nhật Anh, vốn là giám đốc Công ty Nhã Nam, người đã chuyển ngữ nhiều tác phẩm thiếu nhi nổi tiếng như Nhóc Nicolas, Thuyền trưởng quần lót, Hoàng tử bé - và dĩ nhiên, cũng là một người bố, hiện lên thật bình dị, đời thường, nhưng cũng đầy tình thương và hi sinh cho con cái. Công việc hằng ngày của bố sẽ là gì? Là đón con, đưa con đến trường, làm bia hơi "chém gió" vỉa hè bên bàn nhậu, là bị... vợ mắng, sếp trách, kẹt xe giữa vô vàn nỗi lo sẽ không kịp giờ đón con... Nói là thơ nhưng những bài thơ trong Một ngày của bố lại giống một câu chuyện văn xuôi được kể bằng thơ hơn, ngôn ngữ vì thế cũng "bình dân", đời sống và vui nhộn hơn rất nhiều, ví như: "Thế mà vẫn bị mẹ. Dọa nạt hơi bị nhiều. Ru con mà ngủ trước. Thì đừng có mà kêu", hay: "Ra đường thấy gái đẹp. Liệu mà giương mắt nhìn. Tôi nếu mà bắt gặp. Thì chỉ còn ly hôn". Cũng có khi đầy xúc động: "Trời mới chuyển sang đông. Con đường sao mà tắc. Con hỏi như muốn khóc. Bao giờ mình về nhà?".

Cũng không thể phủ nhận, tập sách thu hút và bắt mắt hơn nhiều với phần minh họa rất đáng xem của nữ họa sĩ trẻ Thái Mỹ Phương - người đã vẽ minh họa thành công cho cuốn sách khá "nặng" trước đây là Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình của giáo sư Ngô Bảo Châu và Phương Văn. Ðã có lần từng chia sẻ ấp ủ lớn nhất của cô là được vẽ minh họa cho một tập sách - tranh dành cho người lớn, đến nay sau hơn một năm bắt tay vào dự án này, ước mơ của Phương nay đã thành hiện thực. Ðiểm mạnh của Mỹ Phương là nét vẽ sinh động, giàu biểu cảm, có phần dễ thương, nữ tính - dù với vẻ ngoài hơi bụi bặm cộng với mái tóc tém con trai, nhìn Phương... chẳng nữ tính chút nào. Mỹ Phương chia sẻ "Dĩ nhiên là ai cũng có một ông bố, nhưng thông qua tranh - thơ Một ngày của bố còn khái quát những nét rất đời thường của cuộc sống đô thị Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội, với xe cộ, phố phường, giao thông, an ninh, gánh hàng rong...". Và may mắn thay, những bức vẽ minh họa trong Một ngày của bố đã làm được điều đó: không chỉ là minh họa mà còn khơi gợi những liên tưởng thú vị trong bối cảnh cuộc sống hiện nay...

Ðầu tháng 8 vừa qua, êkip thực hiện Một ngày của bố gồm tác giả Thụ Nho, họa sĩ Thái Mỹ Phương đã có buổi triển lãm, chia sẻ với bạn đọc tại Hà Nội cùng nhà giáo Văn Như Cương về tập sách - tranh đặc biệt này. Bộ sách - tranh gồm 28 tranh minh họa màu cho 36 khổ thơ sẽ được tổ chức triển lãm tại Trung tâm văn hóa Pháp (số 24 Tràng Tiền) từ ngày 2 đến ngày 31-8. Dù chưa có kế hoạch giới thiệu tập sách tại TP.HCM nhưng 3.000 bản sách đầu tiên đã được bán rộng rãi trên toàn quốc, chờ đón những phản hồi từ độc giả cho một hình thức sách mới thú vị, dễ đọc hơn nhưng cũng không kém phần sâu sắc.

“Ngày nảy ngày nay, có một ông bố như bao ông bố khác: Hằng ngày đi xe máy, hình như là một chiếc Honda Dream cà tàng, theo một tuyến đường nhất định, và vượt qua nhiều đèn xanh đỏ, nhiều chú công an giao thông, đôi cây xăng cứ liên tục tăng giá, nhiều đám tắc đường, vô số vỉa hè, và biết bao khói bụi không rõ nồng độ có vượt mức cho phép hay không... để đưa con đến trường. Đây là câu chuyện về ông bố bình thường ấy, dù có nhiều cảnh tượng khác biệt, nhưng hầu như vẫn là một ngày dài dằng dặc...

Một ngày của bố bắt đầu như thế. Phải rồi, một ngày của những kẻ làm cha làm mẹ sẽ luôn bắt đầu bằng cái công việc tưởng chừng nho nhỏ nhưng lu'ôn cần sự nhẫn nại vô hạn ấy. Mỗi buổi sáng trên khắp mọi nẻo đường, mọi con phố, đoàn quân những bố những mẹ, chở xe máy đưa con tới trường. Sau yên xe, những đứa trẻ, vai đeo cặp xách to cộ, xoè tay bám eo người lớn, và cái xe cứ thế lao đi, luồn lách trên những con đường ngập ngụa người và khói xe...” - Trích giới thiệu tập sách - tranh Một ngày của bố.

FtUabvwe.jpgPhóng to

Áo Trắng số 15 ra ngày 15/08/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất