07/12/2017 18:18 GMT+7

Một ngày, bốn thanh thiếu niên ở Đắk Lắk bị nước cuốn

L.Đ. - PHAN TUÂN
L.Đ. - PHAN TUÂN

TTO - Trong ngày 6-12, ở tỉnh Đắk Lắk xảy ra ba vụ đuối nước khiến bốn người bị nước cuốn trôi tử vong, mất tích…

Một ngày, bốn thanh thiếu niên ở Đắk Lắk  bị nước cuốn - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng và người dân xã Quảng Điền tìm hai cháu Bình và Tin bị nước cuốn trôi - Ảnh: Người dân cung cấp

Đến chiều 7-12, UBND xã Quảng Điền, huyện Krông Ana (Đắk Lắk) vẫn đang tìm kiếm hai cháu Mai Văn Tin và Ngô Văn Bình (đều học sinh lớp 7) bị nước cuốn trôi vào chiều qua. 

Trước đó, khoảng 15h ngày 6-12, hai cháu được nghỉ học nên chạy xe đạp đến cầu treo thôn Hải Châu, xã Bình Hòa (huyện Krông Ana) để chơi.

Tại đây, hai cháu bé để xe đạp trên bờ lội xuống nước thì bị cuốn trôi. Vào thời điểm xảy ra sự việc một số phụ nữ gần đó phát hiện nhưng không cứu kịp. 

Nhận được tin báo lực lượng chức năng có mặt tìm kiếm nhưng do những ngày qua mưa nên nước lớn nên chưa có kết quả.

Chiều cùng ngày, Công an thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, cho biết các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể anh Phạm Công Huân (23 tuổi, trú ở khối 2, thị trấn Ea Knốp). 

Trước đó, khoảng 14h30 chiều 6-12, anh Huân cùng một số người bạn lên khu vực đập tràn trên nhậu. 

Đến khoảng 16h00 cùng ngày, anh Huân xuống hồ tắm nhưng không may trượt ngã nên bị nước cuốn trôi. Bạn bè anh Huân chạy dọc theo bờ đập để tìm nhưng không cứu được. 

Vào chiều tối 6-12, người dân xã Cư Pui (huyện Krông Bông) đã tìm thấy thi thể của cháu Ma Thị Linh Nhi (hơn 1 tuổi, trú tại thôn Ea Bar, xã Cư Pui) bị nước lũ cuốn trôi vào sáng cùng ngày.

Theo chị Cư Thị Chu (21 tuổi, trú thôn Ea Ba, xã Cư Pui, mẹ cháu Linh Nhi), sáng 6-12 chị bế con lên rẫy hái cà phê và để cháu Nhi chơi trong rẫy cà phê sát với suối Ea bar. 

Trong lúc mẹ mải làm việc, cháu Nhi tự đi qua cầu (dạng cầu khỉ ở miền tây) bắc qua suối Ea Bar không may trượt ngã, bị nước lũ cuốn trôi.

Mãi đến lúc nghỉ giải lao, không thấy con gái đâu thì chị Chu mới tóa hỏa gọi người đi tìm kiếm. 

Do nước lũ lên cao, đến chiều cùng ngày, người dân địa phương mới tìm thấy thi thể của cháu bé, nằm cách rẫy cà phê của gia đình hơn 1km…

L.Đ. - PHAN TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên