![]() |
- Biến đâu cả tuần vậy cha nội?
Tám Thoại ngồi xuống, đáp gọn lỏn:
- Hà Nội.
Ba Đa Sự im lặng nhìn bạn, ánh mắt mang hình dấu hỏi. Tám Thoại giả tảng, thủng thẳng kêu ly cà phê, sẵn tay rút điếu thuốc con mèo khẽ dọng dọng điếu thuốc xuống mặt bàn dần dà một cách trêu chọc. Ba Đa Sự cũng không vừa, cố bỏ cục tò mò vào ly cà phê, vẻ tảng lờ. Tám Thoại chịu không thấu, đành lên tiếng:
- Việt Nam mình giờ có lắm là mùa.
Ba Đa Sự vẫn vờ như không nghe thấy chuyện gì. Tám Thoại nóng máy:
- Chớ không phải sao, ở nước ta ngoài bốn mùa xuân, hạ, thu, đông và hai mùa mưa nắng ra thì nào là mùa lúa, mùa khoai, mùa dưa, mùa cá, mùa tôm…, cuối năm thì các cơ quan ban ngành từ trung ương đến địa phương vào mùa tổng kết, riêng cái làng Văn nghệ lại có thêm mùa kết nạp, mùa xét giải.
Ba Đa Sự không thể mãi làm mặt vờ được nữa:
- Có chuyện gì à?
- Ông dư biết năm nào đến mùa kết nạp, mặc dù ngoài trời thời tiết lạnh căm căm nhưng không khí trong làng cứ như sôi sùng sục.
Ba Đa Sự bỏ tờ báo xuống, nhìn Tám Thoại:
- Chuyện gì mà vòng vo thiên địa vậy?
- Thì cái vụ kết nạp hội viên suýt nữa thì xảy ra án mạng.
- Giỡn hoài cha.
- Sự thật 100%, không tin ông về hỏi má bầy nhỏ coi.
Ba Đa Sự giương thẳng cần ăng-ten:
- Chuyện gì nói nghe coi, làm gì mà cà kê hoài vậy?
- Chuyện là hôm rồi bà T. làm đơn xin vào Hội nghe đâu không qua được ải chấp hành, bà T. nổi trận lôi đình gọi điện thoại khắp các quan, dọa sẽ tự sát nếu không bỏ phiếu cho bà ta vì nghe đâu bà ta đã đầu tư vào cái vụ nầy cũng bộn. Các sếp nghe sợ xanh mặt.
- Có chuyện kỳ lạ vậy à?
- Thì vậy mới có chuyện nói chứ.
Ba Đa Sự nôn nóng:
- Rồi kết cục ra sao?
- Còn phải hỏi, thì vào chứ sao không.
Ba Đa Sự gật gù:
- Kể ra chấp hành cũng đầy lòng nhân đạo.
- Chứ không mà được à, lỡ bả ngủm mà để lại thư tuyệt mệnh thì ê mặt cả đám.
Ba Đa Sự trầm ngâm, suy luận:
- Thì ra đường vào cái hội tưởng là danh giá ấy cũng có năm bảy đường, coi ra cái đường tự sát là có kết quả hơn thảy, điệu này tài năng có phần lép vế à nghen.
Tám Thoại cười cười:
- Không khéo mọi người rủ nhau vào hội bằng con đường tự sát thì… mấy ông làm nghề mai táng hốt bạc à nghen!
Ba Đa Sự dài môi:
- Ông khéo lo, chết thế nào được, có mà con cú hóa phượng hoàng.
Cô bé phục vụ mang ly cà phê ra, Tám Thoại tợp một ngụm, lắc đầu:
- cà phê hôm nay làm sao ấy, lạt nhểu!
Ba Đa Sự đế vào:
- Chắc tại cà phê vào mùa… kém chất lượng!
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận