28/09/2011 02:29 GMT+7

Một gia đình đạp xe xuyên châu Mỹ

QUANG HƯƠNG
QUANG HƯƠNG

TT - Gia đình Vogel: ông John và bà Nancy, hai anh em sinh đôi 13 tuổi Davy và Daryl, người Mỹ, đã bỏ ra gần ba năm chạy xe đạp từ vịnh Prudhoe, Alaska tới Ushuala, Argentina. Như vậy, Davy và Daryl đã trở thành những người trẻ nhất chạy xe đạp suốt chiều dài châu Mỹ.

btH5NEbP.jpgPhóng to
Gia đình Vogel trên vùng núi Andes - Ảnh: AP

Chở mọi thứ cần thiết trên xe đạp: lều, túi ngủ, bếp lò và phụ tùng xe đạp, gia đình phiêu lưu này đã đạp xe qua các rừng nhiệt đới, sa mạc, đèo và các đường ven biển. Có những lần họ bị một con gấu đuổi theo, bị trộm khi băng qua biên giới, và đã cắm trại ở nơi lạnh đến độ nước trong chai đóng băng. Họ cũng được những người tốt bụng biếu những thứ họ cần.

Ngoài ra, gia đình phiêu lưu này cũng sử dụng kiến thức của mình để đưa thế giới đến gần với trẻ em kém may mắn ở New York qua tổ chức Đến với thế giới (RTW). RTW là một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận có mục đích nối kết học sinh các trường nghèo với các cuộc phiêu lưu toàn cầu trên Internet.

Các cuộc phiêu lưu này giúp mở rộng việc học tập của học sinh vượt ra ngoài bốn bức tường lớp học.

QUANG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: xe đạp châu Mỹ RTW

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất