15/03/2011 07:02 GMT+7

Một đô một tô

BÚT BI
BÚT BI

TT - Anh Tư à, bữa nay xe ôm có lên giá không vậy?

- Vậy chứ tô bún bò của chị bữa nay giá bao nhiêu mà hỏi cuốc xe ôm của tui giá đứng yên hay chạy theo chị?

- Bữa nay tui lấy một đô, nếu trả tiền đồng thì lấy chẵn luôn... 22.000 đồng!

- Chà, cũng bày đặt đu theo đôla nữa ta! Cái này thì tui không dám theo chị đâu. Bà con đi xe tui lấy đâu ra đôla? Mà bún bò của chị, tui cũng xin thôi, cũng chẳng có đồng đô nào.

- Thì thấy người ta xướng giá toàn bằng đôla, mình cũng bắt chước nói vậy cho nó sang. Mà cũng chỉ dám nói đùa với anh Tư thôi, nói với khách họ cười cho, bỏ đi hết thì... tui ăn ba ngày trừ cơm cũng không hết.

- Lâu nay, mọi người quen với chuyện xài đôla đến mức xem như chuyện bình thường. Lì xì cũng bằng đôla. Đốt giấy vàng mã cũng chơi đôla (tất nhiên, đô vàng mã). Thì nay chị bán bún bò có lấy đôla cũng là... thường thôi! Có điều như vậy là phạm luật đó nghe. Nhưng để loại bỏ thói quen "đu theo đôla" lâu năm đó cũng phải có thời gian. Thôi cho một tô ăn coi, nhưng nói trước chỉ thanh toán bằng tiền đồng và... là "tiền ghi sổ" nghe!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên