01/06/2009 13:14 GMT+7

Một đêm không ngủ của nhóm nhảy đường phố Diversity

CẢNH TOÀN (Theo BBC News, Reuters, The Independent)
CẢNH TOÀN (Theo BBC News, Reuters, The Independent)

TTO - Trong cuộc họp báo vào hôm qua (31-5), nhóm nhảy đường phố Diversity cho biết đến tận bây giờ họ vẫn còn ngỡ ngàng với chiến thắng đối thủ vốn rất được yêu thích - Susan Boyle ở vòng chung kết Britain’s Got Talent.

Xem phần trình diễn của Diversity trong đêm chung kết trên You tube

WBBgsLun.jpgPhóng to
Nhóm Diversity tại buổi họp vào chủ nhật vừa qua - Ảnh: Reuters

Susan Boyle vẫn là người chiến thắng

VrwEQ9jg.jpgPhóng to
Susan Boyle vẫn là người chiến thắng trong mắt người dân Scotland - Ảnh: BBC (trong ảnh: các fan của Susan Boyle mang mặt nạ gương mặt của cô để cổ vũ cô trong đêm chung kết)
Thủ hiến Scotland Alex Salmond cho biết đối với ông và người dân Scotland, Susan Boyle vẫn là người chiến thắng.

Trả lời phỏng vấn trong chương trình phát thanh trực tiếp kênh 5 của BBC Radio, ông Salmond nói:"Tôi cho rằng màn trình diễn của cô ấy đã là một chiến thắng lớn. Tác giả của bài hát chắc chắn sẽ cảm thấy hài lòng và cái cách Boyle đón nhận thất bại thật rộng lượng và cởi mở! Cho nên trong mắt tôi và mọi người dân Scotland, cô ấy là người chiến thắng”.

"Nhà cái" William Hill miêu tả sự thất bại của Boyle là “sự thất vọng lớn nhất trong lịch sử truyền hình”.

Simon Cowell và Hãng ghi âm Syco của vị giám khảo này cho biết họ đang trông đợi được ký hợp đồng phát hành album đầu tiên của Boyle. Ngoài ra, có một nguồn tin Hollywood đang chuẩn bị sản xuất một bộ phim về cuộc đời của Boyle.

Phần trình diễn của Susan Boyle trong đêm chung kết trên You tube

Trong vòng 12 tiếng kể từ màn chiến thắng bất ngờ ở vòng chung kết Britain’s Got Talent, cả 11 thành viên của Diversity không hề chợp mắt một tí nào.

Chàng sinh viên 20 tuổi ngành khoa học tự nhiên của Trường đại học Queen Mary, đồng thời là trưởng nhóm và biên đạo của nhóm - Ashley Banjo - cho biết trước đó Diversity chỉ được các hãng cá cược xếp thứ 6 trong các ứng viên vô địch đêm chung kết. “Tôi thực sự không trông đợi chiến thắng sẽ đến với chúng tôi. Chúng tôi chẳng để tâm đến điều đó nữa. Tôi thậm chí đã chuẩn bị sẵn lời chúc mừng từ trước đó, rằng “cô đã hát rất hay, Susan”.

Nhưng “Diversity” được xướng lên. Quả thực lúc đó hai đầu gối tôi run lên. Tôi cảm thấy đang ở trên đỉnh cao của hạnh phúc. Tôi sung sướng nhảy cẫng lên ở khán phòng lúc đó và không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm giác của tôi lúc đó”.

Thành viên 13 tuổi của nhóm Mitchell Craske thậm chí còn không chắc chắn liệu cậu có trở lại trường học vào sáng thứ hai này hay không. Cậu thừa nhận: “Tôi không biết phải giải thích thế nào cả, mọi thứ thật tuyệt vời. Tôi còn chưa dám tin chắc chúng tôi đã chiến thắng”.

Tất cả thành viên của nhóm đều nói rằng cử chỉ của đối thủ liền sau họ Susan Boyle “thật tử tế” đối với chiến thắng của nhóm. “Cô ấy đã nói màn trình diễn của chúng tôi thật xuất sắc và khi ở hậu trường, Boyle nói cô đã được chứng kiến một màn biểu diễn đặc biệt”, Banjo cho biết.

Thành công đầu tiên “giá” 150 bảng

Banjo thành lập nhóm nhảy Diversity 2 năm trước tại studio dành cho các nhóm nhảy đường phố của mẹ cậu tại Dageham ở Essex.

Trước khi giành chiến thắng 100.000 bảng ở cuộc thi Britain’s Got Talent, thành công lớn nhất của nhóm Diversity là kiếm được 150 bảng từ buổi diễn ở chương trình thời trang tại trung tâm mua sắm ở Essex.

Buổi trình diễn đầu tiên của nhóm xuất phát từ lòng tưởng nhớ một người bạn của gia đình, Sylvie - qua đời vì ung thư năm 2006. “Buổi biểu diễn được bắt đầu bằng một trích dẫn của mục sư Martin Luther King - “Tôi mơ một giấc mơ”, đó cũng là slogan của chúng tôi. Và chúng tôi đang trên con đường hoàn thiện giấc mơ của chính mình” - Banjo bộc bạch.

Khi được hỏi nhóm sẽ sử dụng tiền thưởng như thế nào, thành viên Terry Smith, vốn là một sinh viên đã tốt nghiệp ngành IT, nhanh chóng trả lời rằng anh ấy có thể kết thúc các khoản nợ thời sinh viên của mình.

Nhóm Diversity sẽ tham gia chuyến lưu diễn Britain’s Got Talent trong tháng tới với 9 thí sinh chung kết còn lại. Họ cũng đang lên kế hoạch về những màn trình diễn dành cho nữ hoàng tại Cung điện Hoàng gia vào cuối năm nay.

Hơn 18,5 triệu người xem vòng thi chung kết

Theo số liệu mới nhất, đã có hơn 18,5 triệu người xem màn chiến thắng đầy bất ngờ của Diversity trước Susan Boyle ở vòng chung kết cuộc thi Britain’s Got Talent.

Kênh ITV cho biết kể từ giải đấu Euro 2004 giữa đội Anh và Bồ Đào Nha thu hút 20,66 triệu khán giả theo dõi, thì vòng chung kết của cuộc thi Britain’s Got Talent là chương trình truyền hình có được con số khán giả đạt kỉ lục nhất.

Kênh ITV cũng công bố kết quả bình chọn như sau: đã có hơn 4 triệu lượt bình chọn qua điện thoại ở vòng chung kết của cuộc thi và nhóm Diversity dẫn đầu với tổng số 24,9% lượng bình chọn, Susan Boyle được 20,2% và nghệ sĩ saxophone Julian Smith về thứ 3 với 16,4% lượng khán giả bình chọn.

Tin bài liên quan

Susan Boyle... thất bạiSusan Boylevà sự khát thèm mộc mạcNgỡ ngàng Susan Boyle Bề ngoài quan trọng!Susan Boyle bắt đầu chỉnh sửa nhan sắcLàm đẹp là một nết hay!Susan Boyle lọt vào vòng bán kết Britain’s Got TalentSusan Boyle được West End ngắm nghíaSusan Boyle vào top sao có video ăn khách nhất mọi thờiSusan Boyle tái xuấtSusan Boyle tiếp tục gây bất ngờSusan Boyle sẽ tranh tài đến cùng!

CẢNH TOÀN (Theo BBC News, Reuters, The Independent)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên