- Tui đang lập đề án xây kho cho Bộ Giao thông vận tải, trúng lớn rồi, anh có tham gia không?
- Chỉ xây có cái kho mà trúng lớn? Cho tôi rờ trán ông cái coi?
- Chỗ thân tình tui cho ông thêm 5 phút để suy nghĩ đó, mai mốt đừng hối hận nhé.
- Nhưng ông xây kho gì? Kho bao lớn, nhắm lãi được bao nhiêu?...
- Hổm rày anh có đọc báo thì biết Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị thu phí bảo trì đường bộ và tuyên bố chắc chắn sẽ thu phí có cái tên lạ lùng là “phí hạn chế phương tiện cá nhân”. Ở cơ quan tui nhiều người đã bàn không thể chịu nổi phí chồng phí kiểu này.
- Vậy liên quan gì tới kho đâu?
- Sao không? Trùm mền xe cũng phải đóng, bán không ai mua, nhiều người đã bàn nhau tháo bánh xe đem tặng ông Bộ Giao thông vận tải làm kỷ niệm. Để tui tính anh nghe nhé, cả nước có khoảng 2 triệu ôtô, 35 triệu xe máy..., chỉ cần 1/2 số người đó tặng thì bộ đã thu được gần 40 triệu bánh xe. Đó là chưa kể mấy ông chủ doanh nghiệp buồn buồn tặng luôn mấy chiếc xe container thì chỗ đâu mà chứa? Bộ phải xây kho gấp thôi...
- Hay hay, tui tham gia liền. Chỉ sợ lúc đó bộ lại nghĩ ra phí lưu kho thì đề án của ông phá sản.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận