20/06/2004 09:46 GMT+7

Một "con gà đẻ trứng vàng"

NGUYỄN VĂN HÙNG
NGUYỄN VĂN HÙNG

TTCN - Người Sài Gòn có câu: “Ăn quận 5, nằm quận 3, hát ca quận 1”. Quận 5 thu hút du khách bởi thú vui ẩm thực “cơm Tàu”. Nhưng ngày nay, thế mạnh của quận 5 không chỉ là “cơm Tàu”.

UEPCKtWq.jpgPhóng to

Ảnh lớn: Chùa Ôn Lang (chùa Quan Âm - đường Lão Tử, quận 5, TP.HCM) - Ảnh: Bùi Thành

TTCN - Người Sài Gòn có câu: “Ăn quận 5, nằm quận 3, hát ca quận 1”. Quận 5 thu hút du khách bởi thú vui ẩm thực “cơm Tàu”. Nhưng ngày nay, thế mạnh của quận 5 không chỉ là “cơm Tàu”.

Theo cách nói vui, ngày trước người ta đã gọi khu vực kinh tế người Hoa ở Sài Gòn, chủ yếu tập trung tại quận 5, là “Hồng Kông bên hông Chợ Lớn”. Có lẽ trước hết là vì khu vực này có đông đồng bào Hoa. Dù cơ cấu đã có thay đổi nhiều nhưng hiện tại người Hoa vẫn chiếm tới 36% trong 22 vạn dân toàn quận.

Lại còn có một nguyên do khác: trình độ khéo tay và sự năng động của người Chợ Lớn. Như thời bao cấp khan hiếm hàng hóa ngày trước, ở Chợ Lớn những sản phẩm được nhái y hàng ngoại nhập chính gốc!

Con gà đẻ trứng... ngân sách

Quận 5 có ưu thế khá toàn diện. Đầu tiên phải kể đến thuận lợi về cơ sở hạ tầng với nhiều trục đường lớn như Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, An Dương Vương, Trần Phú, Nguyễn Trãi... Nhờ mật độ đường giao thông khá cao và hệ thống “đường xương cá”, quận 5 không phải đau đầu vì vấn nạn kẹt xe và ngập úng.

Về lĩnh vực dịch vụ y tế, quận cũng tập trung cả chục bệnh viện lớn của trung ương và thành phố: Chợ Rẫy, Hùng Vương, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Trãi, An Bình, Bệnh nhiệt đới, 7A, 30-4... Nơi đây cũng là một trung tâm giáo dục - đào tạo của TP.HCM với các trường đại học Y khoa, Sư phạm, Khoa học tự nhiên, rồi cả Trường THPT chất lượng cao Lê Hồng Phong...

Nhưng nếu nói về thế mạnh so sánh nổi trội nhất thì phải khẳng định đó là kinh tế, trong đó có truyền thống, kinh nghiệm làm ăn và các mối quan hệ giao thương quốc tế... Hiện tại, chỉ riêng chỉ tiêu tổng thu thuế trong một năm trên địa bàn quận đã đạt gần 5.000 tỉ đồng, nếu tính một cách tương đối thì mỗi hecta diện tích tự nhiên của địa phương đã “đẻ ra” hơn 10 tỉ đồng tiền thuế cho Nhà nước!

Kết quả thu thuế này lớn gấp rưỡi tổng thu ngân sách của tỉnh Bình Dương, xấp xỉ tỉnh Đồng Nai, bằng phân nửa TP Hải Phòng và gấp hai lần TP Đà Nẵng. Quận 5 là đơn vị cấp quận - huyện duy nhất ở nước ta có nguồn thu ngân sách đáng nể như vậy.

Để được xem là “con gà đẻ trứng vàng”, cùng với hai “đại gia có máu mặt” là Tổng công ty Thuốc lá (nộp ngân sách 2.400 tỉ) và Bia Sài Gòn (1.800 tỉ), phải kể đến hơn 15.000 cơ sở dân doanh trên địa bàn quận 5 vốn rất nhạy bén với thị trường trong nước cũng như quốc tế. Mới đây, ngành công nghiệp của quận 5 đã cho ra đời một nhà máy lắp ráp ôtô chở khách với dây chuyền công nghệ có tỉ lệ nội địa hóa cao.

Tuy nhiên, nói đến quận 5, người ta thường nghĩ ngay đến một trung tâm thương mại dịch vụ tầm cỡ số một ở VN với nhiều chợ đầu mối phân phối hàng hóa đi khắp cả nước như : Chợ Lớn, An Đông, Kim Biên, chợ vải Soái Kình Lâm, chợ gạo Trần Chánh Chiếu...

Từ rất lâu, tại “Hồng Kông bên hông Chợ Lớn” đã xuất hiện những khu vực, trung tâm chuyên doanh nổi tiếng như khu giải trí Đại Thế Giới (Trung tâm Văn hóa thể thao hiện nay), các khách sạn - nhà hàng mang phong cách Trung Hoa đặc trưng dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo, khu phố thuốc bắc Hải Thượng Lãn Ông, khu kinh doanh gia dụng quanh Bưu điện Chợ Lớn, phố ăn uống Nguyễn Tri Phương...

EGo7IUET.jpgPhóng to
Ảnh nhỏ: Một trong sô 15.000 cơ sở tư nhân ở quận 5 - Ảnh: Bùi Thành
Quận 5 ngày nay không chỉ mang bộ mặt của những phố cổ với các khách sạn, nhà hàng, cửa hiệu mái ngói, mặt tiền sơn màu đỏ và treo đèn lồng... mà đã là nơi đi đầu TP.HCM trong thay thế nhà ổ chuột bằng các chung cư cao tầng có tiện nghi tốt như khu chung cư Xóm Cải ở khu vực trung tâm chẳng hạn.

Sau sự xuất hiện Trung tâm thương mại Thuận Kiều với ba tòa nhà 33 tầng ngạo nghễ, mới đây người ta đã khởi công xây dựng Trung tâm thương mại Kinh Đô 30 tầng trên đại lộ Hùng Vương, tòa cao ốc Phúc Thịnh 25 tầng trên đường Cao Đạt và đã hoặc chuẩn bị khởi động một loạt dự án xây dựng tầm cỡ như: An Đông Plaza, các trung tâm thương mại Kim Biên, La Kai, 107 Trần Hưng Đạo, Soái Kình Lâm... Hình như trên con đường phát triển, quận 5 đang ngầm chạy đua với quận 1 về chiều cao kiến trúc công trình thì phải?

Vươn ra khỏi “bên hông Chợ Lớn”

Với 414 ha, chiếc áo diện tích tự nhiên đã tỏ ra quá chật chội so với nhu cầu phát triển của quận 5 trong quá trình đổi mới, đi lên. “Hồng Kông bên hông Chợ Lớn” đã được TP.HCM “bật đèn xanh” để đi đầu trong việc đầu tư ra ngoài địa bàn quản lý hành chính của mình. “Đứa con” đầu tiên của kế hoạch vươn xa này là Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, được bắt đầu xây dựng từ 1997 ở địa bàn huyện Bình Chánh.

Sau năm năm, trên diện tích 207 ha ruộng xấu, Vĩnh Lộc được đánh giá là một trong năm khu công nghiệp, chế xuất thành công nhất của TP.HCM. Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng đã thực hiện là 360 tỉ đồng, 99 nhà đầu tư từ 29 nước và vùng lãnh thổ đã thuê 95% diện tích đất của Vĩnh Lộc, trong đó 70 dự án đã hoạt động, thu hút hơn 11.000 lao động.

Tiếp tục giải tỏa mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp như qui hoạch đã duyệt, chủ đầu tư Cholimex (Công ty Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn) bắt tay thực hiện dự án lớn thứ hai bên cạnh khu công nghiệp là xây dựng khu dân cư Vĩnh Lộc rộng 110 ha với công năng, tiện ích như một khu đô thị mới.

NGUYỄN VĂN HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên