
Tuyển Indonesia bị Lebanon cầm hòa 0-0 - Ảnh: CNN Indonesia
Theo CNN Indonesia, nạn nhân được xác định là Djalu Ariel Fristianto, một thành viên của hội CĐV Ultras Garuda (hội CĐV tuyển Indonesia) đến từ Lamongan. Theo thông tin ban đầu, anh Djalu có tiền sử bệnh hen suyễn hoặc khó thở. Khi đang ở cổng 17 của sân Gelora Bung Tomo, anh đã cảm thấy khó thở và bất tỉnh.
Ngay sau đó, anh Djalu đã được đưa đến trạm y tế tại sân và được chuyển đến Bệnh viện Bhakti Dharma Husada. Tuy nhiên, anh đã không qua khỏi và được tuyên bố tử vong khi đang được điều trị tại bệnh viện.
Ngay sau khi nhận được tin tức đáng buồn này, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir đã gửi lời chia buồn sâu sắc. Ông cho biết sẽ đến thăm gia đình nạn nhân sau trận đấu.

Chủ tịch PSSI, ông Erick Thohir gửi lời chia buồn với gia đình CĐV - Ảnh: CNN Indonesia
"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn về sự ra đi của một trong những CĐV nhiệt thành Ultras Garuda, anh Djalu Fristianto. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất”, ông Erick Thohir phát biểu.
Trận đấu giữa tuyển Indonesia và Lebanon trong khuôn khổ loạt trận giao hữu FIFA Days tháng 9 đã kết thúc với tỉ số hòa 0-0. Dù chiếm ưu thế về thế trận và thời lượng kiểm soát bóng, đội chủ nhà vẫn không thể giành chiến thắng.
Với kết quả hòa này, đội bóng “xứ vạn đảo” chỉ giành được một chiến thắng duy nhất trong dịp giao hữu này. Đó là trận thắng đậm 6-0 trước Đài Loan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận