Một chuyến du lịch

TruongUy
TruongUy

TTC - Hướng dẫn viên thích gì “nổ” nấy Tôi đi du lịch 4 đảo ở Nha Trang, bước lên xe, nghe hướng dẫn viên “khè”: “Quí khách nhìn kỹ... mặt em, xuống bến tàu không la cà hàng quán; lạc, tự bắt xe về, em không chịu trách nhiệm!”. Vậy mà, đến cầu cảng, chúng tôi bị “bán” cho hướng dẫn viên khác; mọi người liên tục “bám đuôi” để khỏi lạc.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

wghmrABW.jpgPhóng to

Rồi chúng tôi được lên tàu du lịch có tên rất “độc”: Con sẻ tre 08. Đứng ở mũi tàu, hướng dẫn viên “nổ” một lèo:

“...Hôm nay em rất vinh dự được phục vụ quí khách. Nha Trang gồm 19 hòn đảo, hôm nay chúng ta tham quan 4. Giờ quí khách nhìn về bên trái tàu để chiêm ngưỡng cáp treo vượt biển dài nhất thế giới (qua khu du lịch Vinpearl land). Quí khách đi cáp treo Bà Nà (Đà Nẵng), Đà Lạt, lỡ rơi xuống sẽ bị phanh thây vì ở đó là rừng núi.

Ở đây, quí khách chỉ việc vẫy tay, đội cứu hộ kịp thời vớt lên, khỏi bị... uống nước. Nhưng công ty du lịch đã mua bảo hiểm mỗi lồng cáp là 18 tỉ cho 6 người, mỗi người 3 tỉ. Ai muốn nhận 3 tỉ, xin mời lên cáp treo để có cơ hội “nhận giải”, với điều kiện, phải... chết (!).

Hôm nay chúng ta vào hồ cá Trí Nguyên xem con tàu của những tên cướp biển vùng Caribe. Cách đây 300 năm, bọn cướp biển tấn công vào vịnh Nha Trang, quân dân Nha Trang anh dũng đánh trả, tiêu diệt chúng. Người chỉ huy trận đánh đó chính là... ông nội của em. Chiến lợi phẩm thu được là chiếc tàu tí nữa ta tham quan.

Tiếp theo, quí khách đến hòn Mun ngắm san hô. Nghỉ trưa tại hòn Một, quí khách tham gia chương trình ca nhạc cây nhà lá vườn, uống rượu trên biển,“rửa mắt” bằng màn diễn sexy 50% - tức là mặc áo không mặc... quần, í lộn, mặc quần không mặc áo. Cuối cùng, quí khách về hòn Tằm, thưởng thức hương vị các loại trái cây hiện có ở Nha Trang...”.

Dở khóc dở cười

Theo lịch trình, đến hòn Mun, du khách được trang bị mặt nạ, kính lặn ngắm san hô, nhưng vừa lên bờ, tàu đã chạy mất (nhường chỗ tàu khác đỗ). Ai dầy “đạn” thì lặn có bình ô-xy (giá 500.000đ); mềm hơn thì đi tàu đáy kính (45.000đ). Đa số mọi người lặn “chay”, hoặc lên bờ tránh nắng (200.000đ/dù).

Ở hòn Một, cười bể bụng là “tiệc nổi”. Nhà tàu để dưới biển cái “bàn” bằng phao đủ một người đứng, trên đó để rượu và ly (không có mồi). “Em-xi” mặc mỗi quần tắm, uốn éo theo nhạc và rót rượu. Đồ đệ Lưu Linh nào biết bơi thì nhào xuống tham gia. Ta có Tây có, trai có gái có, nhảy “tùm”... “tùm”.. xuống lặn ngụp chúc tụng như đám vịt chạy đồng gặp ục bom có nước. Anh bạn và thằng cháu tôi “bay” xuống mần vài ly (cho biết), chừng tàn tiệc, tìm đỏ con mắt không có xô nước ngọt tắm lại, về “đờn ta-lư” mấy ngày liền.

Đến hòn Tằm, nơi nghỉ dưỡng cao cấp, mọi người hớn hở kéo lên, gặp vệ sĩ và em áo dài “lịch sự” mời mua vé (75.000đ/người). Hơn 2/3 số khách “đằng sau quay” về tàu nằm ngủ, “bắt chí” giết thời gian.

Về cảng, hướng dẫn viên cất lời: “Giờ chia tay sắp đến rồi bạn ơi...” để tiễn khách, nhưng mọi người gượng cười đáp lễ rồi uể oải bước... lên bờ!

VÕ NHƯ THÁI

kWASA1AZ.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 435 (01-09-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

TruongUy
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất