Phóng to |
| Trao sách ở Trường tiểu học Bình Hòa Hưng (Đức Huệ, Long An) ngày 16-1-2013. Từ trái sang: Nguyễn Đông Thức, Nguyễn Minh Nhựt, hiệu trưởng Nguyễn Minh Châu và chủ tịch UBND xã Lữ Phương Nam - Ảnh: T.H.N. |
Hành trình bắt đầu lúc 6g sáng tại NXB Trẻ, điểm đến đầu tiên là Trường tiểu học Bình Hòa Hưng nằm ở biên giới thuộc huyện Đức Huệ, Long An. Khi xe vừa đến nơi, lãnh đạo xã và các thầy cô giáo ở Bình Hòa Hưng đã đợi sẵn, tay bắt mặt mừng với hai nhà văn như lâu ngày gặp lại người quen. Có anh công an xã liền ôn lại kỷ niệm khi xe môtô của nhà văn Nguyễn Đông Thức bị bể bánh không biết tìm nơi đâu để vá.
Mặc dù lần này đi trao sách bằng ôtô, nhưng chuyến đi cũng gian nan không kém lần trước hai ông nhà văn phóng môtô đi trao học bổng. 13 xã đều nằm ở vùng hẻo lánh nên đường sá rất kém, nhiều đoạn tưởng chừng ôtô không thể đi được. Thế nhưng nhờ tay lái lụa của anh Nguyễn Minh Nhựt, giám đốc NXB Trẻ, mọi người đã được đi đến nơi về đến chốn an toàn.
Có đi mới thấy vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long mênh mông, tôm cá ê hề, cây trái xum xuê, nhưng không hiểu sao cái nghèo vẫn cứ đeo bám người dân nơi đây như là truyền kiếp. Ra khỏi các trung tâm đô thị chừng vài cây số đã thấy cảnh nghèo với những mảnh đời sống tạm bợ trong các ngôi nhà lá hiu hiu buồn như một bài vọng cổ được hát đi hát lại hết thế hệ này sang thế hệ khác.
Trong chuyến đi lần này, anh Nguyễn Minh Nhựt cùng những người bạn ghé qua Miệt Thứ thuộc vùng U Minh Thượng, Kiên Giang để trao một ngôi nhà tình bạn. Người nhận ngôi nhà này là anh Năm Bính, đội trưởng bảo vệ rừng U Minh Thượng. Năm Bính cả đời không biết đến thị trấn vì quanh năm suốt tháng quẩn quanh trong rừng. Một lần Nguyễn Minh Nhựt cùng nhóm bạn điền dã đến đây tình cờ gặp Năm Bính. Dù ở rừng cả đời, chưa hề biết đến văn minh đô thị, nhưng tính khí Nam bộ của Năm Bính đã cảm phục nhóm bạn của Nguyễn Minh Nhựt. Biết hoàn cảnh Năm Bính nghèo sống trong nhà lá, nhóm bạn đã cùng nhau góp tiền và vận động người quen giúp Năm Bính xây một ngôi nhà tình bạn kiên cố. Buổi trao nhà cho Năm Bính khiến nhiều người cảm động, vợ Năm Bính đã khóc nghẹn ngào.
Một ngôi nhà tình bạn cho Năm Bính, cùng 262,5 triệu đồng học bổng và 13 tủ sách cho 13 xã nghèo vựa lúa miền Tây, có là gì giữa trùng trùng đói nghèo nơi đây? Câu hỏi này được nhà văn Nguyễn Đông Thức, Đoàn Thạch Biền và rất nhiều người trong chuyến đi trả lời bằng sự im lặng. Một sự im lặng mênh mang buồn...
Phóng to |
| Giám đốc NXB Trẻ trao sách tượng trưng cho thầy hiệu trưởng Đoàn Thanh Hải ở Trường Tân Lập, huyện Tân Phước, Tiền Giang ngày 16-1-2013. Đứng bên phải là nhà văn Đoàn Thạch Biền. |
Phóng to |
|
Anh Dương Thành Truyền (phải), chủ tịch HĐTV Công ty MTV NXB Trẻ, trao sách cho thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Trang ở Trường tiểu học Long Điền A, huyện Đông Hải, Bạc Liêu ngày 19-1-2013. |
Phóng to |
| Anh Nguyễn Minh Nhựt và anh Trần Hoàng Nhân (trái), PV Thông tấn xã VN, trên bến phà vào huyện Đầm Dơi. |
Áo Trắng số 3 ra ngày 01/02/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận