Hôm nào không có tiết mục chơi bời thì tụi nó vô lớp ngồi cho có tụ. Tài liệu học đa số đều được photo đầy đủ nên tụi nó chẳng cần chép bài nghe giảng, lại lười phát biểu. Từng chiếc laptop - bèo nhất cũng trị giá từ “mười mấy chai” - được mở lên, đứa chát, đứa chơi game, xem phim, đứa làm photoshop. Một số khác chiếm dãy bàn cuối thì bày đồ ăn, thức uống vừa ăn vừa “tám” huyên náo. Bọn con gái còn độc hơn, nhóm thì bày dụng cụ làm móng ra bàn: đứa cắt, đứa sơn, đứa tẩy… ngón đen thui, ngón thì tím ngắt như người bị bệnh. Nhóm thì lấy gương lược, mỹ phẩm ra chải chuốt, thoa son, đánh phấn. Mấy thằng nổi tiếng thường “over night” thì lăn ra nằm ngủ ngáy “khò” trong lớp. Lâu lâu, giảng viên có nhắc thì mọi hoạt động riêng tạm gác lại nhưng cùng lắm chỉ duy trì được ít phút.
Đến giờ nghỉ giải lao thì khỏi nói, không khí trong lớp nhộn nhịp như cái chợ, không ai làm việc riêng nữa. Bọn con trai hút thuốc thả khói mịt mù, con gái thì xuống căn-tin tha thêm đồ ăn như dành dự trữ mùa đông. Lúc này là thích hợp nhất để các nhóm bàn bạc kế hoạch đi chơi, mua sắm, làm đẹp. Tiền bạc đâu ra mà xài? chắc chắc không do tự kiếm rồi, vì mấy đứa làm thêm sống tiết kiệm lắm, chỉ có xài tiền gia đình gởi lên mới “xả láng sáng về sớm” như vậy. Hậu quả nhỡn tiền là mắc nợ, thi lại môn, nhưng đâu có sao, “Trăm năm Kiều vẫn là Kiều/ sinh viên thi lại là điều hiển nhiên” mà.
Lớp các bạn thì thế nào?
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận