Phóng to |
|
Anh Nguyễn Văn Hưng với tờ báo Tuổi Trẻ - người bạn thân thiết của gia đình anh nhiều năm nay - Ảnh: My Lăng |
Từ cuộc điện thoại của anh Nguyễn Văn Hưng (Q.6, TP.HCM), Tuổi Trẻ đã có tin nóng ngay trên Tuổi Trẻ Online lúc 20g29 ngày 13-12-2011 ("Bắn người rồi cố thủ bắn luôn công an"), và bài viết "Bắn trọng thương tình địch, bắn luôn cảnh sát" trên báo ngày hôm sau.
|
Chị Hương là tác giả loạt bài “Hành trình xương thủy tinh” (Tuổi Trẻ 15-8-2008). Chị cho biết: “Tuổi Trẻ là tờ báo tôi rất tin tưởng. Người dân nghèo chỗ tôi ở coi Tuổi Trẻ là chỗ dựa. Tuổi Trẻ tiếp tục giữ lửa, đừng bỏ rơi người nghèo”. Ông Nguyễn Tăng Quỳnh - trưởng ban công tác bạn đọc - khẳng định: “Mong bạn đọc hãy luôn tin vào Tuổi Trẻ, vào truyền thống mà Tuổi Trẻ đã giữ vững 36 năm nay: luôn đấu tranh và đứng về phía người nghèo”. |
Anh Hưng cho biết: "Khi sự việc xảy ra, tôi cũng có mặt ở đó. Sau khi nghe thấy tiếng súng nổ, người dân nháo nhào chạy xa khỏi hiện trường. Nghĩ rằng đây là tin nóng, hấp dẫn và cũng cần phải xử lý nghiêm những người dùng súng gây nguy hiểm cho nhiều người khác, tôi gọi ngay cho Tuổi Trẻ. Gia đình tôi đọc Tuổi Trẻ hằng ngày. Tôi yêu Tuổi Trẻ vì các bạn rất nhanh, đưa tin chính xác và mức độ phổ biến cao".
Khi chúng tôi xin phép chụp ảnh và hỏi việc sử dụng hình ảnh về anh có gây rắc rối gì cho anh không, người đàn ông ấy trả lời dứt khoát mà bình dị: "Mình làm đúng thì có gì mà sợ".
Là người đã nhanh chóng báo tin để Tuổi Trẻ ngày 28-12-2011 xuất hiện tin nóng "Ðâm chết người chỉ vì một chiếc áo", bạn đọc Ôn Khúc Thoại Phương (Q.8, TP.HCM) cho biết cứ thấy tin gì hay là nghĩ ngay đến Tuổi Trẻ. Anh Phương là công nhân ở một xưởng sắt và vào phường đội đã hơn 10 năm vì lý do rất đơn giản: muốn góp phần bảo vệ trật tự nơi mình ở. Còn anh Nguyễn Ngọc Toàn (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) là người báo tin về "Tham gia bắt trộm, cả nhà bị chém" (Tuổi Trẻ ngày 16-12-2011), một thông tin làm nhiều bạn đọc phẫn nộ và đã có 90 ý kiến bạn đọc phản hồi trên TTO với hầu hết đều yêu cầu phải xử lý nghiêm những đối tượng chém người.
Báo tin để Tuổi Trẻ có bài viết "Con bị xâm hại, mẹ phải lòng vòng kêu cứu" ngày 9-12-2011 lay động lòng bạn đọc với gần 300 ý kiến phản hồi, chị Nguyễn Thị Thu Hương (huyện Hóc Môn, TP.HCM) kể: "11g đêm 2-12 có hai mẹ con rụt rè đứng trước cửa nhà tôi. Ðó chính là chị T.T.K.L. và đứa con gái 6 tuổi bị xâm hại. Chị kể lại sự tình và khóc khi nói đã đưa con đi năm bệnh viện nhưng bác sĩ bảo phải có giấy xin giám định của công an vì bé có dấu hiệu bị xâm hại, không thể khám chữa bình thường được. Nhưng khi đến công an xã xin giấy thì người ta không đồng ý!". Với sự cảm thông và nhạy cảm của một người làm mẹ, quá bức xúc và xót xa cho cô bé 6 tuổi, chị đã gọi cho đường dây nóng của Tuổi Trẻ.
MY LĂNG

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận