![]() |
Một cô gái Nhật ôm chú mèo cùng an ủi - Ảnh: BBC |
Tôi đã tìm đủ mọi cách để liên lạc với cô ấy, nhưng tính đến thời điểm này là 81 giờ 28 phút tôi vẫn chưa nhận được tin gì của người yêu tôi cả.
Mỗi một giây phút trôi qua sao mà dài vô tận. Mỗi lần hộp thư Yahoo báo có thư mới, tia hy vọng lại được dâng cao nhưng rồi lại vụt tắt.
Đến giờ tôi vẫn thường xuyên xem thông tin mới được cập nhật. Tôi biết là mạng Internet, mạng viễn thông… bị ngẽn, và cả Tokyo cũng có thể bị ảnh hưởng nhiều, nhưng tôi đứng ngồi không yên.
Giờ suy nghĩ lại không lẽ ông trời muốn thử thách 2 chúng tôi. Cô ấy đã không may mắn quá nhiều rồi. Lần trước bị tai nạn xe tại Tokyo - Nhật Bản, đã nhờ 1 phần nào đó sự động viên và chia sẻ cảm xúc của tôi qua báo Tuổi Trẻ khi xem chùm ảnh từ “Những bức ảnh làm cuộc sống đẹp hơn”, bài học vô giá của tác giả Nguyễn Á, cô ấy đã vươn lên tìm lại được chính mình, chúng tôi lại lần nữa được cùng nhau sánh bước.
Ở quê nhà, tôi mong tin cô ấy từng phút. Chỉ mong sao, “sau cơn mưa trời lại sáng” và xem như mình đang gặp cơn ác mộng mà thôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận