![]() |
Ảnh: Getty Images |
Xem trận hòa 1-1 giữa R.M và Barca ở Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga) cách đây bốn ngày, CĐV không chê nhưng không thật sự mãn nhãn. Ở trận đấu trên, R.M chỉ đáng khen ở chỗ HLV Jose Mourinho dụng binh quá tài nhưng lối chơi lại không đẹp mắt chút nào.
Suốt trận đấu, R.M chủ động phòng ngự chiều sâu với ít nhất sáu cầu thủ luôn “canh gác” bảo vệ phần sân nhà, nhường hẳn thế chủ động cho Barca. Có lúc thời gian kiểm soát bóng của Barca lên đến hơn 75%, nhưng do R.M tổ chức bắt người quá chặt nên Barca khó triển khai các phương án tấn công.
Còn hai ngôi sao Lionel Messi (Barca) và Cristiano Ronaldo (R.M) đều ghi được bàn thắng từ chấm 11m, nhưng công bằng mà nói họ không trình diễn đúng với phong độ như từng thể hiện kể từ đầu giải.
Suốt trận đấu, cả hai thiếu những pha đi bóng lả lướt và các pha xử lý ngẫu hứng. Không những thế, ở trận đó Messi còn có hành động không đẹp là sút bóng nhắm vào người hâm mộ R.M đang ngồi trên khán đài!
Cả huyền thoại bóng đá Tây Ban Nha Alfredo Di Stefano cũng lên tiếng chỉ trích lối chơi không đẹp của “kền kền trắng” (biệt danh của R.M). Nói với nhật báo thể thao Tây Ban Nha Marca, ông Di Stefano cho biết: “R.M không lịch thiệp, họ thi đấu với trái tim của chuột nhắt, nhát gan và sợ hãi. Theo tôi, quyết định chơi phòng ngự phản công trước Barca không phải là chiến thuật đúng với những cầu thủ mà R.M đang sở hữu”.
Không biết những lời “giáo huấn” của Di Stefano có thể làm thay đổi HLV Mourinho vốn nổi tiếng thực dụng hay không, nhưng về lý thuyết “phần 2” của bộ phim “siêu kinh điển” hứa hẹn gay cấn hơn “phần 1” do đội nào thắng sẽ đoạt cúp, khác với trận đấu tại La Liga. Đây là lý do quan trọng nhất để người hâm mộ kỳ vọng vào một trận đấu đúng nghĩa “siêu kinh điển” giữa R.M và Barca.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận