24/12/2012 08:01 GMT+7

Mong nhiều tin tốt

BÚT BI
BÚT BI

TT - Sao vui thế, ông già rồi, đâu phải như lũ trẻ đâu mà cũng hớn hở đón Noel, mừng năm mới?

- Lâu rồi mới đọc được một tin vui. Phải lạc quan chứ.

- Kinh tế khó khăn, lương thưởng bèo, hàng hóa ế ẩm, doanh nghiệp thua lỗ. Cả năm nghe mấy ông lớn bị thua lỗ, ngay ông điện vừa rồi cũng mới chỉ là có chút lãi để bù lỗ khủng...

- Ông xem tivi chưa, một tin rất tốt! Công trình thủy điện Sơn La hoàn thành trước thời hạn. Thay vì năm 2015 hoàn tất thì nhà máy đã làm ra điện từ lâu rồi. Người ta tính xong trước ba năm, mỗi năm có thêm trên 10 tỉ kWh điện, đem lại cho Nhà nước hơn 40.000 tỉ đồng. Nếu công trình này ì ạch, chẳng những không được tiền tỉ, khi đó ông và tui cũng chẳng đủ điện để xem tivi.

- Đúng là tin tốt. Nhưng ông nói cứ như người chơi chứng khoán ấy.

- Sao ông nói thế?

- Ông ra sàn chứng khoán mà xem, ở đó họ chờ tin tốt, tin xấu. Hôm nào giảm giá xăng, giảm thuế... họ gọi đó là tin tốt. Nhưng họ nói quá ít tin tốt, mới đây cũng là tin xấu: tăng giá điện.

- Lạc quan lên chứ. Năm mới sắp đến rồi, phải thắp lên hi vọng.

- Ông nói phải. Nếu mấy ông doanh nghiệp nhà nước, công trình này, dự án kia làm được như thủy điện Sơn La thì năm sau anh em mình chắc đỡ khốn khó.

- Đúng vậy, chẳng phải riêng ông hay tui, mọi người đều mong có nhiều, thật nhiều tin tốt.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: nấm mối Noel