Trong “trò chơi” nhìn người trên xe buýt: Em thấy mấy anh sinh viên to khỏe đeo tai nghe. Khi mắt giao nhau thì các anh ấy thường lấy tay kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống che mắt, sau đó thì giả vờ ngủ hoặc ngoái nhìn ra cửa sổ.
Em bắt gặp mấy chú công nhân vừa nhai kẹo cao su vừa rung đùi. Thấy em nhìn thì một người trừng mắt lên lườm như đe dọa “Muốn gì hả?”, một người thì nhếch mép cười, rồi nhìn em từ trên xuống, rồi lại nhìn từ dưới lên chẳng khác nào một tên “yêu râu xanh”. Em đành ngó lơ sang hướng khác.
Em tình cờ thấy một chị gái mặc đồ công sở đứng lên nhường ghế cho cô bán móc đeo chìa khóa đang khệ nệ xách mấy túi hàng đi tới.
Xe thắng gấp để đón khách. Chị gái vừa bước lên, đứng không vững sắp té, em thấy bà lão bên cạnh đứng dậy bảo: “Con mặc váy, đi giày cao nên ngồi đi, bà đứng quen rồi”. Chị gái cười cảm ơn bà nhưng từ chối chỗ ngồi thoải mái đó.
Từ lúc nào... phái yếu bắt đầu giúp đỡ nhau như thế nhỉ? Mỗi ngày, em lại tiếp tục âm thầm làm công việc quan sát mà mình yêu thích. Và em vẫn đang chờ có một người đàn ông mạnh mẽ nào đó có thể đứng dậy cười bảo “Ngồi đi em”.
Áo Trắng số 10 ra ngày 01/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận