24/01/2011 04:21 GMT+7

Mong đá mau tan

(NGUYỄN TRANG MỸ DUNG)
(NGUYỄN TRANG MỸ DUNG)

TT - Bài “Trong tim có đá!” trên Tuổi Trẻ ngày 23-1 đã nhận được sự đồng cảm rất lớn của bạn đọc. Rất nhiều phản hồi của bạn đọc đã gửi về chia sẻ.

uEpzvrLx.jpgPhóng to
Công nhân Khu chế xuất Linh Trung 1, TP.HCM mua sắm tết sau giờ tan ca - Ảnh: Minh Đức

* Người ăn không hết, người lần không ra

Thế mới thấy cuộc đời này người ăn không hết người lần không ra. Sống sao cho ý nghĩa, đừng để lương tâm mình cắn rứt, để mỗi ngày thấy cuộc sống này thật ý nghĩa với nụ cười trên môi. Cảm ơn bài viết thật ý nghĩa, đã cho mình một bài học sống thật sâu sắc.

* Cảm động đến rơi nước mắt

Sự giàu nghèo chỉ do chúng ta tự phân loại

Quả thật khi nhìn những cảnh ấy khiến người ta não lòng, không ai muốn mình nghèo mãi. Nhưng đời là vậy, nếu không có người giàu thì làm gì có người nghèo. Sự giàu nghèo chỉ do chúng ta tự phân loại cho mình, có người giàu tiền bạc nhưng nghèo nàn về tâm hồn và ngược lại.

Bài viết phản ánh sự thật của xã hội chúng ta ngày nay. Trước đây tôi rất ghét tết vì phải chứng kiến những cảnh đời trái ngược nhau như thế. Nhưng nay tôi đã thấy đó là muôn mặt của một xã hội. Cái chính là ta sống như thế nào cho đúng với lương tâm con người. Sống có chia sẻ với mọi người chứ không thể nào có sự bình đẳng chung cho tất cả mọi người.

* Bức tranh kinh tế

Tôi cảm nhận bài viết của tác giả Huy Thọ đã phác họa cảnh mua sắm tết của người dân, nhưng qua đó thấy được một phần bức tranh của nền kinh tế đất nước. Bài viết hay, có hậu: không bình, phê phán giàu hay bênh vực người nghèo nhưng phản ánh về một cái tết lớn hay nhỏ thôi. Tôi cho rằng đánh giá đời sống của người dân qua cái tết là tương đối hợp lý.

* Không thể không quan tâm

Người giàu ăn tết theo cách của người giàu. Người nghèo ăn tết theo cách của người nghèo. Thế nhưng phải chăng có sự cách biệt quá lớn trong cách ăn tết của những người sống trong cùng một đất nước. Cùng lao động nhưng kẻ ăn không hết người lần không ra. “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người trong một nước phải thương nhau cùng”. Chúng ta không thể không quan tâm.

* Buồn nhiều lắm

Đọc bài viết tôi buồn lắm, buồn cho những anh chị làm lụng cả năm mà không dư dả gì nhiều và buồn cho gia đình mình nữa, tết tới nơi mà chỉ đủ tiền mua cho hai đứa con gái vài bộ đồ tết, không thể sắm sửa gì nhiều. Nhưng cũng phải cố gắng thôi vì cuộc sống là một nơi đầy màu sắc và chúng ta lại rơi vào một màu xám đầy buồn tủi. Vậy hãy cố gắng làm và sống tốt là được rồi.

(NGUYỄN TRANG MỸ DUNG)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên