27/03/2014 00:01 GMT+7

Mong ba nghĩ lại

BÚT BI (đăng theo yêu cầu của bạn Tèo)
BÚT BI (đăng theo yêu cầu của bạn Tèo)

TT - Kính thưa ba, trước hết con xin lỗi ba về việc đã gửi thư này nhờ anh Bút Bi đăng lên mục Chuyện thường ngày. Sở dĩ con phải làm như vậy là vì đã nhiều lần mong muốn được đối thoại, thẳng thắn nhưng ba đều im lặng.

Thưa ba, nhà mình chưa phải là giàu, các em con còn chưa được ăn ngon, mặc đẹp. Thu nhập của gia đình dựa vào ba, mẹ và con. Vậy mà không hiểu ba nghĩ thế nào lại đòi xây nhà mới vài tầng lầu, mà theo ba là để cho bạn bè, hàng xóm kính nể về vị thế của gia đình mình. Ba thừa biết rằng nhà mình chắc chắn phải mang nợ nếu xây nhà mới. Vậy mà để thuyết phục mẹ, ba bảo xây nhà mới chẳng tốn bao nhiêu. Xin lỗi ba, con nghĩ đó là sự lừa dối. Chưa kể trong khoản tiền tích lũy được chút ít của nhà mình, con cũng có phần trong đó, nhưng ba chẳng thèm hỏi ý con một câu.

Ba có biết không, bà con hàng xóm đồn rằng ba đang tư tình với cô Bảy bán vật liệu, và việc xây nhà mới là âm mưu “rút ruột” gia đình mình của ba với cô Bảy. Ban đầu con không tin, nhưng bây giờ thì hơi ngờ ngợ do hàng loạt hành động bất thường của ba.

Ba ơi, mong ba từ bỏ ý định xây nhà lầu đi, để tiền đó mà lo cho các em của con được đầy đủ, rồi cả ông bà nội ngoại cũng già yếu, đang thiếu ăn nữa đấy.

Tha thiết mong ba nghĩ lại.

BÚT BI (đăng theo yêu cầu của bạn Tèo)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi