06/12/2018 09:12 GMT+7

Monaco hồi sinh từ các “sát thủ”

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Đánh bại Amiens 2-0 ở vòng 16 Giải vô địch Pháp (Ligue 1) rạng sáng 5-12 (giờ VN), Monaco có trận thắng thứ hai dưới thời HLV Thierry Henry để lấy lại tinh thần lạc quan trong cuộc chiến trụ hạng.

Monaco hồi sinh từ các “sát thủ” - Ảnh 1.

Henry cùng Falcao (phải) sẽ giúp Monaco hồi sinh? - Ảnh: Gomlobinos

Giữa tháng 10, Monaco bổ nhiệm Thierry Henry vào chiếc ghế HLV trưởng thay Leonardo Jardim - người đã có 4 năm gắn bó với đội bóng.

Mùa giải 2018-2019 khởi đầu quá tồi tệ với thầy trò HLV Jardim khi họ chỉ thắng 1 trận trong 9 trận đấu đầu tiên và tụt xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng. Ông Jardim phải trả giá bằng chiếc ghế của mình. Sau đó, Henry đến và mọi thứ... tồi tệ hơn.

Trong 4 vòng đấu đầu tiên của HLV Henry tại Ligue 1, Monaco thua 3, hòa 1. Ở Champions League còn khủng khiếp hơn khi họ bị Club Brugge hủy diệt 4 bàn không gỡ ngay trên sân nhà. Và khi Monaco quật ngã Caen với tỉ số tối thiểu ở vòng 15 Ligue 1 để mang về chiến thắng đầu tay cho Henry tại sân Louis II, nhiều CĐV thở phào. Như vậy là Henry đã làm quen được với công việc HLV, chuỗi trận chiến thắng rồi sẽ trở lại...

Không hề! Ngay ở vòng đấu sau đó, Monaco khiến tất cả hụt hẫng khi lại thua trên sân nhà trước Montpellier. Rồi họ thua tiếp Atletico ở Champions League. Mọi ảo tưởng của CĐV Monaco xem như tan tành. Monaco chơi dở không phải vì Henry chưa quen với công việc HLV trưởng mà vì họ thực sự yếu kém.

Ở một góc độ nào đó, điều này là tốt cho Henry, khi anh không phải nhận quá nhiều sự kỳ vọng chỉ vì tên tuổi của chính mình. CĐV Monaco cần phải chấp nhận một sự thật - đội bóng của họ giờ đây chỉ có chất lượng trung bình, còn vị thuyền trưởng đơn thuần chỉ mới là một kẻ tay mơ trong nghề HLV.

Nhưng mọi chuyện không phải hoàn toàn tiêu cực với Monaco lúc này. Không còn nhiều siêu sao, Monaco vẫn sở hữu 2 "sát thủ" thực thụ trong đội ngũ. Trong đó, Radamel Falcao là cái tên đầu tiên phải được nhắc đến. Bất chấp sự sa sút của toàn đội, Falcao vẫn duy trì được phong độ ở mùa giải này với 7 bàn thắng sau 14 trận tại Ligue 1. Rạng sáng qua, anh ghi cả 2 bàn thắng giúp Monaco đánh bại Amiens. Và không giống như nhiều ngôi sao trẻ khác, Monaco không quá lo lắng trong việc giữ chân tiền đạo 32 tuổi - người đã lăn lộn qua hàng loạt CLB lớn.

"Sát thủ" thứ 2 chính là Henry. Tuy có thể còn thiếu kinh nghiệm HLV nhưng bản tính điềm tĩnh, quyết đoán giúp Henry luôn được lòng số đông trong tập thể. "Hôm nay chúng tôi đã chơi không thật tốt, may mắn Falcao đã có mặt đúng lúc. Mọi người không nên quá phấn khích, tất cả cần phải tập trung cho công việc và tận dụng những mặt tích cực để xây nguồn cảm hứng cho toàn đội" - Hãng tin AFP dẫn lời phát biểu khiêm tốn của Henry sau trận thắng Amiens.

Dù vẫn còn ngụp lặn trong nhóm cầm đèn đỏ nhưng hi vọng hồi sinh của Monaco rất lớn một khi họ còn giữ được bộ đôi "sát thủ" nói trên của mình.

Manchester City (M.C) xây chắc ngôi đầu

M.C tiếp tục làm những đội bóng bám đuổi thêm một phen nản lòng khi đánh bại "ngựa ô" Watford 2-1 ở vòng 15 Giải ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng 5-12 (giờ VN).

Dù phải chơi trên sân khách và cất nhiều trụ cột như Sergio Aguero, Raheem Sterling, Aymeric Laporte trên ghế dự bị nhưng M.C vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận và sớm dẫn trước 2-0 nhờ công Leroy Sane, Riyad Mahrez. Sự vùng lên của Watford vào cuối trận chỉ giúp họ tìm được một bàn thắng danh dự. Chiến thắng này giúp M.C có 41 điểm sau 15 vòng đấu.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên