11/12/2003 11:09 GMT+7

Mona Lisa smile, đẹp và lãng mạn

T.V.NGUYÊN (Theo Hollywood Reporter)
T.V.NGUYÊN (Theo Hollywood Reporter)

TTO - Một phim mới nhất của hãng Columbia Pictures, quy tụ quá nhiều ngôi sao nhưng lại chọn một đề tài vốn bị xem là rất khó ăn khách: chuyện kể của những năm 50. Nhưng "Mona Lisa smile" lại hứa hẹn một đợt bội thu.

bWbSkBte.jpgPhóng to
Julia Roberts trong phim
TTO - Một phim mới nhất của hãng Columbia Pictures, quy tụ quá nhiều ngôi sao nhưng lại chọn một đề tài vốn bị xem là rất khó ăn khách: chuyện kể của những năm 50. Nhưng "Mona Lisa smile" lại hứa hẹn một đợt bội thu.

Một loạt ngôi sao đến góp mặt trong phim: Julia Roberts, Kirsten Dunst, Julia Stiles, Maggie Gyllenhaal và Marcia Gay Harden, đủ để tạo nên một sức hút. Và quả thật, Julia Roberts đã dựng nên một hình ảnh đẹp và lãng mạn về người phụ nữ Mỹ thập niên 50. Nhân vật Katherine Watson do cô thủ vai rời California đến New England để dạy lịch sử hội họa trong một ngôi trường nhỏ...

Ở vùng đất mới này, Katherine có một cô học trò, được xem là đẹp nhất, quyến rũ nhất. Cô gái này khao khát kiến thức, đam mê học tập và khiếp sợ mỗi khi nghĩ đến việc phải lập gia đình để kết thúc chuỗi ngày hạnh phúc của mình.

Bộ phim là một chuỗi đan xen của những mối quan hệ phức tạp, những hệ lụy và trắc trở của cuộc sống. Đó là sự phản ánh một cách chân thực một xã hội mà thân phận người phụ nữ được gắn liền với một mớ bánh mì to kềnh. Tác giả kịch bản Lawrence Konner và Mark Rosenthal không hề giấu giếm lăng kính ủng hộ phong trào phụ nữ tự do của mình. Đó là cái cách của cô giáo tha thẩn ngoài bờ sông trong tiếng nhạc đồng quê êm dịu, là cách mà cô học trò cương quyết nói không trước những lời yêu đương để đến xem nhạc kịch...

Báo chí phương Tây xem đây là một tác phẩm "coi được" của đạo diễn Mike Newell.

T.V.NGUYÊN (Theo Hollywood Reporter)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên