Tòa xử ông T. phải trả cho bà X. 131 triệu đồng, coi như tiền làm công trông coi ruộng vườn nhà cửa. Còn toàn bộ tài sản đất đai, nhà cửa đều thuộc về ông T.. Bất bình, bà X. kháng cáo yêu cầu Tòa nếu xem bà như người làm công thì ngoài việc tính đúng tiền công 14 năm, buộc ông T. phải trả tiền “hao mòn thân thể” do phải phục vụ tình dục cho ông T. hàng đêm trong ngần ấy năm. Yêu cầu đền bù kỳ lạ này chưa có tiền lệ nên Tòa rất bối rối, đang cân nhắc xem xét kỹ để chuẩn bị cho phiên phúc thẩm.
Tuổi Trẻ Cười số 484 ra ngày 15/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận