01/04/2007 03:28 GMT+7

Món quà gửi nhà thơ Hoàng Cầm

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TT - Một chiếc xe lắc tay do nhà văn Triệu Xuân và bốn người bạn (là Trần Ngọc, Nguyễn Tiến Toàn, Trần Văn Khang, Nguyễn Văn Hiếu tự nhận là những độc giả yêu thơ Hoàng Cầm) cùng sắm vừa được chuyển đến văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam tại TP.HCM (ảnh) để trao tặng nhà thơ Hoàng Cầm đã ba năm nay không tự di chuyển được.

BcAB5m1i.jpgPhóng to
TT - Một chiếc xe lắc tay do nhà văn Triệu Xuân và bốn người bạn (là Trần Ngọc, Nguyễn Tiến Toàn, Trần Văn Khang, Nguyễn Văn Hiếu tự nhận là những độc giả yêu thơ Hoàng Cầm) cùng sắm vừa được chuyển đến văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam tại TP.HCM (ảnh) để trao tặng nhà thơ Hoàng Cầm đã ba năm nay không tự di chuyển được.

Theo lời nhà văn Triệu Xuân, nhà thơ Hoàng Cầm từng ao ước “giá như được ra dạo ở bờ hồ, tôi có thể làm thơ được nữa…”. Không chỉ là gửi tặng một chiếc xe, những người yêu thơ Hoàng Cầm chắc vừa gửi đi một mong ngóng...

* Sáng 31-3, Hội diễn văn nghệ ngành GD-ĐT TP.HCM năm học 2006-2007 với chủ đề “Việt Nam - hành trình đi tới tương lai” đã chính thức khai mạc tại NVH Thanh niên.

Có 58 đơn vị đến từ các phòng GD-ĐT quận, huyện, các trường THPT, cao đẳng, các trung tâm giáo dục thường xuyên... tham gia chương trình. Hội diễn văn nghệ ngành GD-ĐT TP.HCM được diễn ra định kỳ hai năm một lần. Hội diễn lần này sẽ kéo dài đến hết ngày 7-4 và tổ chức công diễn phát giải vào ngày 25-4 tại Nhà hát thành phố.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên