10/01/2011 06:25 GMT+7

Mỗi thông tin là một lời nhắn gửi

NGUYỄN VIỄN SỰ
NGUYỄN VIỄN SỰ

TT - Chiều 8-1, báo Tuổi Trẻ đã tổ chức buổi trao giải “Làm báo cùng Tuổi Trẻ” cho các bạn đọc đã cung cấp thông tin, ý tưởng cho Tuổi Trẻ thực hiện những bài viết đạt hiệu quả cao thời gian qua.

Giải thưởng dành cho bạn đọc: “Làm báo cùng Tuổi Trẻ”

Buổi trao giải diễn ra như một buổi trò chuyện khi mỗi bạn đọc đến nhận giải đều mang theo một lời nhắn gửi mà trong những cuộc điện thoại báo tin cho Tuổi Trẻ chưa kịp nói.

Bạn đọc Nguyễn Hoàng Phương, sinh viên năm 3 - người đã bỏ thời gian theo dõi để cung cấp thông tin giúp Tuổi Trẻ thực hiện tuyến bài “Gian lận ở cây xăng”, chia sẻ: “Khi báo tin cho Tuổi Trẻ không chỉ mong báo sẽ vào cuộc, phanh phui mà mong rằng mỗi người khi nhìn thấy những tiêu cực khác trong xã hội sẽ không chỉ lướt qua mà hãy mạnh dạn lên tiếng. Mỗi người lên tiếng một chút sẽ có tiếng nói lớn, đủ sức nặng để đẩy cái xấu giảm dần”.

Cùng suy nghĩ ấy, bà L.T.A.Đ., chủ sạp vải - người đã cung cấp thông tin cho bài viết “Đường dây “bán sống” người nhà quê”, dù không đến dự được nhưng chia sẻ nếu mỗi người ai cũng dành chút thời gian cho lòng trắc ẩn sẽ có rất nhiều số phận, nhiều cảnh đời được giúp đỡ xung quanh mình.

Nhờ lòng trắc ẩn ấy mà bà A.Đ. đã phát hiện những người từ quê lên bị kẻ xấu lừa gạt vào xưởng lao động để báo tin cho Tuổi Trẻ. Không chịu đưa tên, đưa hình lên báo, rồi dành hết giải thưởng Tuổi Trẻ trao để ủng hộ vào quỹ từ thiện giúp người nghèo, bà A.Đ. thiệt thà: “Tui bận lắm, chỉ báo tin vậy chứ không có thời gian nhiều. Nhưng mỗi ngày sẽ ráng dành ít thời gian để nghe ngóng, có việc lại sẽ thông tin và chia sẻ với Tuổi Trẻ”.

Một cách nhắn gửi khác, cô giáo Nguyễn Thị Đan Thanh, giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến - người đã khơi gợi ý tưởng cho Tuổi Trẻ mở đầu một loạt bài Câu chuyện cuộc sống trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần, nói rằng rất nhiều buổi sáng cô đã tìm được niềm vui từ Tuổi Trẻ.

Đó là khi thấy sạp báo nhỏ sát nhà bán hết veo những tờ Tuổi Trẻ Cuối Tuần dù lãnh báo nhiều hơn mọi ngày. Đó là khi có một câu chuyện xúc động, một nhân vật ấn tượng trên Tuổi Trẻ nhật báo, cô đem ngay vào giờ giảng văn cho học trò. “Mỗi tít báo hay, mỗi bài báo công phu, nhân văn trên báo cũng giúp người đọc thấy cuộc đời tươi đẹp hơn” - cô giáo Nguyễn Thị Đan Thanh chia sẻ.

Đơn giản và thiết thực nhất có lẽ là nhắn gửi của chị Chu Thị Thị, người cung cấp thông tin cho bài viết “Một nhóm lao động trẻ em kêu cứu”. Chị Thị mong: “Tuổi Trẻ ráng kiếm số điện thoại đường dây nóng nào đẹp đẹp hơn, dễ nhớ hơn hay nghĩ ra cách nào khác để bạn đọc báo tin thật nhanh”.

Và thêm một lời nhắn gửi - bằng hành động rất chân thành, trước khi đến Tuổi Trẻ chị Thị đã đi tìm mua một cây bút để tặng phóng viên Gia Minh - tác giả bài viết - với mong muốn: “Để anh ấy viết thêm được nhiều bài như thế nữa”.

Vậy là không chỉ mang đến cho Tuổi Trẻ những thông tin quý giá, phía sau những thông tin ấy của mỗi bạn đọc đoạt giải còn là những lời gửi gắm, những kinh nghiệm làm báo cho Tuổi Trẻ. Những bạn đọc - những người làm báo không chuyên ấy đều rất bận: chị Chu Thị Thị phải bỏ giờ tăng ca, cô Nguyễn Thị Đan Thanh phải tranh thủ giờ nghỉ giữa tiết giảng để đến dự...

Nhưng nói như ông Dương Thành Truyền - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ: “Chính những thông tin chắt lọc, những suy tư gửi gắm từ cuộc sống bận rộn ấy của những nhà báo không thẻ đã làm nên sức sống mạnh mẽ của Tuổi Trẻ, giúp Tuổi Trẻ hoàn thành sứ mạng đưa tin và cùng bạn đọc đưa tin”.

NGUYỄN VIỄN SỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên