20/05/2026 09:41 GMT+7

Mỗi người như bông hoa đẹp để cả thành phố là một vườn hoa

Ngày 19-5, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ biểu dương 358 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

biểu dương - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Họ là những gương mặt tiêu biểu trong hơn 1.000 tập thể, cá nhân được tuyên dương từ các đảng bộ trực thuộc Thành ủy TP.HCM. Không phải ai được xướng tên cũng quen thuộc với công chúng.

Nhiều người chỉ là cán bộ khu phố, điều dưỡng bệnh viện, công chức phường xã, người đứng bếp nấu cơm miễn phí hay những đảng viên lặng lẽ nhiều năm đi từng con hẻm giúp dân. Nhưng ở họ có một điểm chung là làm việc tử tế mỗi ngày, bền bỉ như một thói quen.

Việc học Bác Hồ không còn là khẩu hiệu

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; là tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Sau ngày 1-7-2025, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, việc học tập và làm theo Bác tiếp tục được các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện gắn với yêu cầu "gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn".

Qua gần một năm thực hiện mô hình mới, nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo đã được nhân rộng.

Ở nhiều nơi, việc học Bác không còn là khẩu hiệu treo trên tường mà hiện diện trong từng việc nhỏ. Có phường rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân.

Có đơn vị hành chính số hóa quy trình để người dân đỡ đi lại. Có bệnh viện đổi mới cách chăm sóc để bệnh nhân bớt lo âu. Có khu phố âm thầm giữ những bữa cơm miễn phí suốt nhiều năm.

"Không gian văn hóa Hồ Chí Minh cũng được mở rộng trên toàn TP với hơn 5.800 không gian tại trường học, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp, cơ quan, khu dân cư và không gian công cộng.

Những câu chuyện về Bác, những tư liệu giản dị về cuộc đời và phong cách sống của Người đang len vào đời sống hằng ngày bằng nhiều cách gần gũi hơn", bà Tuyết chia sẻ.

Điều khiến buổi lễ không khô cứng như một lễ tổng kết có lẽ nằm ở chỗ phần lớn những gương điển hình được nhắc tới đều rất đời thường.

Khi nhắc đến các mô hình cải cách hành chính, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM kể về những cán bộ ở Trung tâm phục vụ hành chính công phường Bình Quới, xã Bình Chánh, phường Tân Thuận hay xã Ngãi Giao kiên trì rút ngắn quy trình, giảm phiền hà cho dân.

Khi nói về ngành sản xuất là câu chuyện những công nhân cao su, điện lực, kỹ sư công nghiệp miệt mài cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, giữ kỷ luật lao động.

Ở lĩnh vực giáo dục là những thầy cô giáo không chỉ dạy chữ mà còn dạy học sinh cách sống tử tế, biết yêu thương và trách nhiệm.

Hay khi nhắc đến lực lượng vũ trang, bà Tuyết nhắc lại hình ảnh những cán bộ công an, quân đội ngày đêm giữ bình yên cho người dân bằng tinh thần "vì dân phục vụ".

biểu dương - Ảnh 2.

Điều dưỡng trẻ Trần Nguyễn Thu Hiền (giữa) cùng đồng nghiệp chăm sóc bệnh nhân - Ảnh: T.L.

Những người tận tâm trong bệnh viện

Giữa rất nhiều gương mặt được tuyên dương sáng 19-5, cô điều dưỡng trẻ Trần Nguyễn Thu Hiền khiến nhiều người nhớ lâu bởi cách kể chuyện nhẹ nhàng và chân thành.

Sinh năm 1996, là đảng viên, Bí thư Đoàn Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng (phường Bình Thới, TP.HCM), Thu Hiền hiện công tác tại khoa ngoại thần kinh - cột sống. Công việc hằng ngày của chị gắn với những ca mổ dài, bệnh nhân đau đớn và áp lực không nhỏ của một bệnh viện đông người.

Hiền kể có những bệnh nhân lớn tuổi là người Hoa, trước ca mổ luôn thấp thỏm vì không hiểu hết các hướng dẫn chuyên môn. Chỉ một khác biệt nhỏ về ngôn ngữ cũng đủ khiến họ thêm lo sợ.

Từ thực tế đó, chị cùng đồng nghiệp xây dựng sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin lập phiếu tích hợp lịch phẫu thuật và hướng dẫn chuẩn bị trước mổ bằng hai ngôn ngữ Việt - Trung.

"Có cô bệnh nhân cầm tờ hướng dẫn bằng tiếng mẹ đẻ mà rưng rưng nói cuối cùng cũng hiểu mình sắp trải qua điều gì. Lúc đó tôi nghĩ việc của mình không chỉ là chăm sóc y tế nữa", Hiền nói.

Sáng kiến ấy sau đó được ngành y tế TP công nhận và nhân rộng. Nhưng với nữ điều dưỡng trẻ, điều đáng nhớ nhất không phải bằng khen, mà là sự an tâm của bệnh nhân trước khi bước vào phòng mổ.

Ngoài công việc chuyên môn, chị còn tham gia hàng loạt hoạt động thiện nguyện: tổ chức khám bệnh miễn phí ở vùng biên giới, hiến máu nhân đạo, gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo, trao học bổng cho trẻ em khó khăn, tổ chức trung thu cho bệnh nhi.

Có năm Đoàn bệnh viện tổ chức ngày hội ẩm thực gây quỹ được hơn 200 triệu đồng để hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn điều trị.

"Bệnh nhân đã khổ vì bệnh rồi. Nếu giúp họ bớt thêm một chút lo về chi phí, tụi tôi thấy mình làm được điều có ích", chị Hiền chia sẻ.

Ở một góc khác của hệ thống y tế cơ sở, bác sĩ Nguyễn Hoàng Thiện Tâm - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trạm Y tế phường Bình Lợi Trung - chọn một cách làm mới để đưa việc học Bác đến gần hơn với người dân và nhân viên y tế.

Ông cùng đồng nghiệp xây dựng "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" trực tuyến bằng công nghệ 3D. Không gian gồm nhiều phòng trưng bày về cuộc đời Bác, Bác với ngành y, hoạt động của chi bộ và truyền thống đơn vị.

"Người trẻ bây giờ tiếp cận thông tin qua điện thoại rất nhiều. Nếu muốn tư tưởng của Bác đến gần hơn, mình cũng phải thay đổi cách làm", ông Tâm chia sẻ.

Điều khiến nhiều đồng nghiệp quý mến vị giám đốc trạm y tế này không nằm ở các mô hình công nghệ, mà ở cách ông giữ sự đoàn kết trong đơn vị.

Một nhân viên kể có những hôm dịch bệnh căng thẳng, ông ở lại trạm y tế gần như suốt ngày đêm, trực tiếp cùng nhân viên xử lý công việc.

Ông Tâm thường nhắc mọi người rằng người dân tìm đến trạm y tế lúc khó khăn nhất, nên thái độ phục vụ đôi khi còn quan trọng hơn cả một toa thuốc.

Trong dòng người được tuyên dương, có rất nhiều cán bộ y tế giống như vậy. Công việc của họ thường bắt đầu từ sáng sớm và kéo dài đến tối muộn. Nhưng chính những con người bình dị ấy đã giữ cho TP này luôn có những nơi để người dân đặt niềm tin lúc yếu lòng nhất.

Bếp cơm sáng đèn giữa lòng TP

Trong số các tấm gương tiêu biểu cũng có những người làm việc vì cộng đồng lại níu giữ sự ấm áp cho TP bằng những điều giản dị hơn. Ở phường Phú Thọ, nhiều lao động nghèo, người bán vé số hay người già neo đơn đã quen với "Bếp ăn 0 đồng" của ông Hà Văn Hùng.

Người đàn ông ngoài trung niên kể hồi dịch bệnh thấy nhiều người khó khăn quá nên bắt đầu nấu vài chục phần cơm miễn phí. Rồi dần dần, người góp gạo, người góp rau, có người góp vài ký thịt, bếp cứ thế đỏ lửa cho đến hôm nay.

Có ngày phát vài chục suất, có ngày cả trăm suất. "Nhiều cô chú tới nhận cơm mà cứ ngại. Có người nói để dành cho người khó hơn mình. Nghe vậy thương lắm", ông Hùng kể.

Điều đặc biệt là "Bếp ăn 0 đồng" không chỉ cho đi những phần cơm mà trở thành nơi gặp gỡ của những người muốn làm điều tử tế. Sinh viên đến phụ đóng hộp cơm. Người lao động ghé phụ khuân đồ.

Có người chạy xe ôm công nghệ tranh thủ giao giúp vài suất cho người già không đi được. Giữa nhịp sống gấp gáp của TP.HCM, những căn bếp như vậy giống như một khoảng không chứa đầy sự ấm áp.

Còn ở một số khu phố, ấp khác, những cán bộ cơ sở vẫn âm thầm đi từng ngõ hẻm để nắm hoàn cảnh người dân. Có người nhiều năm quen thuộc với từng khu trọ công nhân. Có người nhớ tên từng cụ già neo đơn trong khu phố.

Có người lặng lẽ vận động từng phần quà, từng suất học bổng. Họ không có những công trình lớn lao, nhưng chính là những người đầu tiên xuất hiện khi dân cần giúp đỡ.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cuối bài phát biểu tại buổi lễ nhấn mạnh mong muốn việc học và làm theo Bác sẽ trở thành hành động "tự giác, tự soi, tự sửa", trở thành "nếp quen" trong mỗi người, mỗi tổ chức.

Bà Tuyết cũng bày tỏ tin tưởng: "TP.HCM sẽ có thêm nhiều bông hoa đẹp, để cả TP trở thành một vườn hoa đẹp làm theo Bác, cùng xây dựng TP.HCM năng động, văn minh, nghĩa tình và vững vàng bước vào kỷ nguyên mới".

Có lẽ điều đáng quý nhất của buổi lễ nằm ở việc giữa một TP hơn 10 triệu dân, có rất nhiều người đang chọn sống tử tế mỗi ngày. Họ âm thầm, bền bỉ như những bông hoa lặng lẽ nở giữa đời thường.

5 nhiệm vụ để việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu

Mỗi người như bông hoa đẹp để cả thành phố là một vườn hoa - Ảnh 3.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026 tại buổi tuyên dương sáng 19-5 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục xem việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, các cấp ủy cần tiếp tục triển khai đồng bộ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết của TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, đặc biệt ở các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, chuyển đổi số và an sinh xã hội.

TP cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên trì thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương gắn với giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của người dân.

Việc học và làm theo Bác cần tạo chuyển biến rõ nét ở ba nội dung: học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Một yêu cầu quan trọng khác là cụ thể hóa quy định 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ của các tổ chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Song song đó, TP tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn xã hội, nhất là với thế hệ trẻ, thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, truyền thông hiện đại và xây dựng rộng khắp Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Bà Tuyết cũng đề nghị các đơn vị chú trọng phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tập thể và cá nhân tiêu biểu; đồng thời kịp thời uốn nắn các biểu hiện lệch lạc, với phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu".

Đi rất nhanh với chuyển đổi số, nhưng luôn chậm lại để lắng nghe bệnh nhân

Mỗi người như bông hoa đẹp để cả thành phố là một vườn hoa - Ảnh 2.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định - thăm hỏi người bệnh - Ảnh: T.L.

Một trong những gương mặt được nhiều đại biểu nhắc đến tại lễ tuyên dương năm nay là PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Đồng nghiệp vẫn quen gọi ông là một giám đốc "đi rất nhanh với chuyển đổi số, nhưng luôn chậm lại để lắng nghe bệnh nhân".

Nhiều năm qua vị bác sĩ chuyên khoa tim mạch này kiên trì theo đuổi định hướng xây dựng bệnh viện thông minh với tinh thần "lấy người bệnh làm trung tâm".

Bệnh viện đã triển khai nhiều mô hình như "khoa khám bệnh thông minh", "khoa cấp cứu thông minh", ứng dụng AI chatbot tư vấn 24/7, giao thuốc tận nhà, tư vấn sử dụng thuốc đa phương tiện cho bệnh nhân ngoại trú... Những cải tiến này giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi, hỗ trợ người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn.

Ông Hải chia sẻ học Bác không phải điều gì lớn lao mà trước hết phải biết đồng cảm với nỗi vất vả của bệnh nhân.

Vì vậy bệnh viện liên tục mở rộng các kỹ thuật chuyên sâu về tim mạch, ngoại thần kinh, can thiệp mạch máu... để người dân được điều trị ngay tại TP, giảm chi phí và áp lực chuyển tuyến.

Không chỉ chú trọng chuyên môn, ông Hải còn dành nhiều tâm huyết xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong bệnh viện như một phần của đời sống tinh thần cán bộ y tế.

Những buổi sinh hoạt chuyên đề, hoạt động về nguồn, hay các chương trình học tập suốt đời được tổ chức đều đặn để nhắc đội ngũ y bác sĩ giữ gìn y đức và sự tận tâm với người bệnh.

Mỗi người như bông hoa đẹp để cả thành phố là một vườn hoa - Ảnh 5.Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 19-5, đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất