30/12/2012 00:11 GMT+7

Mọi người đều thắng

BÚT BI
BÚT BI

TT - Tụi mình còn may, làm công nhân quèn cũng còn có lương tháng, rồi thưởng tết dù không nhiều. Chứ như thằng bạn nối khố bên bất động sản lương không có chứ nói chi thưởng.

- Làm gì bi đát như thế?

- Nó làm môi giới, cả năm nay có ai mua bán gì đâu. Ông chủ chẳng có tiền trả lương, tiền cò cũng “lặn tăm”, sao có được tiền thưởng.

- Nhưng vài năm trước tay đó lương cao, thưởng lắm. Mà hắn được thế, tất cả tính vào giá, khổ cho chúng mình, làm cả đời nhịn ăn cũng chẳng mơ có căn nhà trú thân.

- Sao ông viển vông thế. Mấy ông bất động sản xây biệt thự, căn hộ tiền tỉ, có xây nhà bán người làm công chúng mình đâu, mơ làm chi!

- Người lắm tiền thì ít. Người ít tiền thì nhiều. Nhà tiền tỉ mới thừa đầy ra.

- Họ đang sửa sai. Nhắm đến bọn mình, xây cả nhà cho thuê. Do vậy ráng làm, ky cóp mà mua nhà, không có tiền mua thì đi thuê.

- Vậy mà hay. Biết đâu khi đó thằng bạn nối khố của mình sẽ bớt khó.

- Ông nói đúng. Mấy năm rồi mấy ông bất động sản thắng lớn. Họ được mãi thì sao anh em mình dám mơ về một mái ấm...

- Ở đời mà, bạo phát thì bạo tàn. Chỉ mong sao mọi người đều thắng. Thằng bạn mình sau vụ này chắc cũng chỉ mong lương thưởng đủ sống nhưng có đều đều. Khi đó anh em mình mới có cơ hội mơ về cái chỗ cho vợ con đặt lưng. Không phải của mình mua thì thuê cũng được.

- Ừ mong thế, rằng năm mới mọi người đều thắng.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên