09/08/2015 09:12 GMT+7

​Mỗi chiến công đều có bóng dáng nhân dân

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TT - Chương trình cầu truyền hình đặc biệt mang tên “Vì nước quên thân - Vì dân phục vụ - Tỏa sáng giữa đời thường” đã diễn ra tối 8-8.

1.	Các nghệ sĩ biểu diễn hợp xướng và múa tổ khúc – Việt Nam Tổ quốc tôi trong cầu truyền hình Vì nước quên thân – Vì dân phục vụ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân VN tại hội trường Thống Nhất, Q.1, TP.HCM tối 8-8 - Ảnh: Quang Định
Các nghệ sĩ biểu diễn hợp xướng và múa tổ khúc - Việt Nam Tổ quốc tôi trong cầu truyền hình tại hội trường Thống Nhất TP.HCM tối 8-8 - Ảnh: Quang Định

Chương trình được thực hiện nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2015), kết nối năm địa phương: Hòa Bình, Hà Nội, Gia Lai, Kiên Giang và TP.HCM.

Tham dự chương trình tại các điểm cầu có các vị lãnh đạo: Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Đinh Thế Huynh; Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an - đại tướng Trần Đại Quang; Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải...

Chương trình đã tái hiện quá trình hình thành, những chặng đường phát triển, chiến công tiêu biểu của lực lượng công an nhân dân thông qua những thước phim tư liệu cũng như lời kể của nhân chứng trong phần giao lưu.

Qua câu chuyện của các nhân vật, nổi bật lên bên cạnh chiến công của ngành công an là sự hỗ trợ hết mình của quần chúng nhân dân. 

Những năm 1980, thiếu tướng Hồ Việt Lắm - nguyên cục trưởng Cục An ninh Tây Nam bộ thuộc Bộ Công an, nguyên giám đốc Công an tỉnh Cà Mau - là người trực tiếp cùng đồng đội bắt nhóm gián điệp, biệt kích đầu tiên xâm nhập bằng đường biển, giúp Bộ Công an mở ra chuyên án CM12.

Ông đúc kết: “Muốn có được lòng tin của nhân dân, người công an phải biết trau dồi đạo đức. Biết tin, biết dựa vào nhân dân thì bất cứ nhiệm vụ nào cũng sẽ hoàn thành”. 

Còn trung tướng Võ Thái Hòa, nguyên thứ trưởng Bộ Công an, chia sẻ tâm huyết: “Trong thời kỳ mới - thời kỳ phục vụ nhân dân, cần tạo điều kiện để nhân dân cùng với công an bảo vệ an ninh trật tự xã hội.

Người dân càng đồng hành, sát cánh thì chúng ta càng trưởng thành. Nếu ta tôn trọng dân thì nhất định lực lượng chúng ta ngày càng lớn mạnh”.

Trong video clip phát cuối chương trình, Bộ trưởng - đại tướng Trần Đại Quang chia sẻ: “Lực lượng công an phải dựa vào dân, được dân tin, dân yêu, dân giúp đỡ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Chính vì thế công an Việt Nam được gọi là Công an nhân dân Việt Nam. Chúng tôi đã xác định mỗi một chiến sĩ công an phải thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, vì nhân dân phục vụ”.

3.	Ông Lê Thanh Hải (phải) - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh trao tặng lẵng hoa chúc mừng cho đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trong cầu truyền hình Vì nước quên thân – Vì dân phục vụ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân VN tại hội trường Thống Nhất, Q.1, TP.HCM tối 8-8 - Ảnh: Quang Định
Ông Lê Thanh Hải (phải) - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM trao tặng lẵng hoa chúc mừng cho đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trong cầu truyền hình tại hội trường Thống Nhất, Q.1, TP.HCM tối 8-8 - Ảnh: Quang Định
2.	NSUT Tạ Minh Tâm và NSUT Ánh Tuyết trình diễn ca khúc Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ trong tổ khúc Việt Nam Tổ quốc tôi trong cầu truyền hình Vì nước quên thân – Vì dân phục vụ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân VN tại hội trường Thống Nhất, Q.1, TP.HCM tối 8-8 - Ảnh: Quang Định
NSUT Tạ Minh Tâm và NSUT Ánh Tuyết trình diễn ca khúc Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ trong tổ khúc Việt Nam Tổ quốc tôi tối 8-8 - Ảnh: Quang Định
8.	Tốp ca nữ trình diễn liên khúc Giữ cho cuộc sống bình yên – Từ một ngã tư đường phố trong cầu truyền hình Vì nước quên thân – Vì dân phục vụ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân VN tại hội trường Thống Nhất, Q.1, TP.HCM tối 8-8 - Ảnh: Quang Định
Tốp ca nữ trình diễn liên khúc Giữ cho cuộc sống bình yên - Từ một ngã tư đường phố - Ảnh: Quang Định
9.	Giao lưu với anh Cù Tuấn Bình, ngụ Q. Tân Bình, TP.HCM với nhiều thành tích bắt trộm, cướp trong cầu truyền hình Vì nước quên thân – Vì dân phục vụ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân VN tại hội trường Thống Nhất, Q.1, TP.HCM tối 8-8 - Ảnh: Quang Định
Giao lưu với anh Cù Tuấn Bình, ngụ Q. Tân Bình, TP.HCM với nhiều thành tích bắt trộm, cướp trong cầu truyền hình - Ảnh: Quang Định
6.	Giao lưu với anh Lưu Văn Hùng – Đội trưởng Đội dân phòng cơ động, phường Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng trong cầu truyền hình Vì nước quên thân – Vì dân phục vụ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân VN tại hội trường Thống Nhất, Q.1, TP.HCM tối 8-8 - Ảnh: Quang Định
Giao lưu với anh Lưu Văn Hùng - Đội trưởng Đội dân phòng cơ động, phường Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng trong chương trình - Ảnh: Quang Định
10.	Công Lâm – nhóm Nam Việt – nhóm Sen Việt trình diễn ca khúc Khúc ca ngày hội toàn dân trong cầu truyền hình Vì nước quên thân – Vì dân phục vụ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân VN tại hội trường Thống Nhất, Q.1, TP.HCM tối 8-8 - Ảnh: Quang Định
Công Lâm - nhóm Nam Việt - nhóm Sen Việt trình diễn ca khúc Khúc ca ngày hội toàn dân - Ảnh: Quang Định
MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên