30/04/2011 09:36 GMT+7

Mổ xong mới đi ăn!

BÚT BI ghi
BÚT BI ghi

TT - Một hội nghị bất thường của hội "áo trắng, tim đen" (hội viên là những bác sĩ được thừa nhận danh hiệu "lương y như ác mẫu") vừa được tổ chức. Vị chủ tọa lên tiếng:

-Trong thời gian gần đây, anh em mình bị dư luận xã hội tấn công dữ quá. Vẫn biết cũng chẳng nhằm nhò gì, vì có ghét anh em mình đến mấy nhưng khi có bệnh vẫn phải mò tới thôi. Điều quan trọng là anh em mình giỏi mà...

Vị chủ tịch chưa nói xong, ở dưới đã có tiếng hét: - Đề nghị nói ngắn thôi, mỗi phút trị giá hàng trăm ngàn đồng đấy!

Vâng, vị chủ tịch cũng giật mình chợt nhớ phòng mạch ở nhà đang có nhiều "con mồi" ngồi đợi nên nhanh nhảu đáp và liến láu nói một tràng:

- Vừa qua, anh em mình có những người rất chủ quan, khi báo chí phỏng vấn về chuyện thu tiền cao thì bèn huỵch toẹt bảo rằng "tiền nào của nấy". Vẫn biết như thế là chính xác, là phù hợp với nền kinh tế thị trường, nhưng chúng ta cần khéo léo một chút. Vụ ấy chưa hết thì lòi thêm vụ một đồng nghiệp phải gỡ lịch vì kiếm ăn trên các toa thuốc bảo hiểm y tế. Rồi tiếp nữa, mới nhất lại thêm vụ nhổ răng chưa xong nhưng vẫn bỏ đó để đi ăn trưa do hết giờ hành chính... Theo tôi, chúng ta không nên kích động dư luận thái quá. Cần phải làm một cái gì đó để trấn an dư luận thì sự nghiệp kiếm tiền của chúng ta mới bền.

Được biết kết thúc hội nghị, hội "áo trắng, tim đen" đã thống nhất đưa ra một cam kết với xã hội: Mổ xong mới đi ăn!

BÚT BI ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên