Mơ ước ngày 8-3

TT
TT

TT - Hoa không chỉ có trong chợ, trong cửa hàng mà tràn cả xuống phố. Đơn giản bởi gần như quý ông nào cũng có nhu cầu gửi đến những người phụ nữ mà mình yêu thương những đóa hoa tươi thắm trong ngày 8-3.

Read this on Tuoitrenews.vn

EcNPlT5F.jpgPhóng to
Hái dừa là nghề của đàn ông, nhưng phụ nữ hái dừa, leo dừa có thâm niên 27 năm như bà Nguyễn Thị Mười Hai (50 tuổi, ở ấp Bờ Xe, huyện Châu Thành, Tiền Giang) thì quả là hiếm. Hái mỗi cây chỉ được trả 2.000 đồng, dù biết nguy hiểm nhưng bà vẫn phải làm vì cuộc sống - Ảnh: Vân Trường
UIVRsYIP.jpgPhóng to
Nguyễn Thị Thúy, 16 tuổi, mỗi ngày cõng gạch được 60.000 đồng về giúp gia đình ở xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, An GIang - Ảnh: Q.Vinh
5NgIuGlc.jpgPhóng to
Chị Lê Thị Hồng Hạnh, 27 tuổi, là một trong số ít tài xế xe buýt nữ ở TP.HCM. Đến nay chị Hạnh đã phục vụ bảy năm trong ngành, hiện đang lái tuyến lộ trình 44, Bình Quới Thanh Đa - cảng quận 4, TP.HCM - Ảnh: H.T.V.
hyKE1bqq.jpgPhóng to

Người phụ nữ này quê ở Quảng Ngãi. Cách đây hơn sáu năm chị phát hiện bị ung thư và không tiền chữa chạy, phải vào TP.HCM vừa kiếm sống bằng nghề lượm ve chai vừa để chữa bệnh bằng thuốc đông y rẻ tiền. Hiện chị còn nuôi con đang học cao đẳng tại TP.HCM - Ảnh: Châu Anh

biX1X0MA.jpgPhóng to

Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, chị Hằng (xã Xuân Lĩnh, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) phải chấp nhận làm nghề phá đá nặng nhọc và nguy hiểm. Trong ảnh: chị Hằng nhồi thuốc nổ vào một tảng đá để phá - Ảnh: Văn Định

arDQeU6N.jpgPhóng to
Trong giá rét ở biển Xuân Thành, Hà Tĩnh, người phụ nữ này phải dầm mình trong nước buốt để kéo lưới bắt cá từ 4g sáng đến khoảng 12g, kiếm được 60.000 đồng/ngày - Ảnh: Việt Thanh
2N4qH3DY.jpgPhóng to
Các nữ công nhân Quảng Ngãi làm việc trong điều kiện khắc nghiệt mưa gió, trên công trình đường Trường Sơn thuộc xã Ngọc Tem, Kon Plông, Kon Tum - Ảnh: Thuận Thắng

Nhưng đâu phải người phụ nữ nào cũng được diễm phúc nhận từ chồng, người yêu, từ con trai...đóa hoa tươi thể hiện sự chăm sóc nhân Ngày quốc tế phụ nữ. Đơn giản bởi cuộc sống của nhiều người phụ nữ vẫn còn đầy khó khăn trong việc mưu sinh độ nhật. Ngay cả đến công việc để kiếm sống mỗi ngày, họ còn không được quyền lựa chọn cho mình một việc làm phù hợp với “phái yếu” thì mơ gì chuyện hoa ngày 8-3!

Trên nẻo đường tác nghiệp mỗi ngày, phóng viên Tuổi Trẻ đã “chộp” được hình ảnh những người phụ nữ phải kiếm sống bằng những công việc lẽ ra chỉ dành cho nam giới.

Với những người phụ nữ vất vả này, thật ra có khi họ cũng chẳng cần đến hoa. Cái họ cần là một công việc phù hợp, một khoản thu nhập đủ để lo cho gia đình, người thân.

Chúng ta hãy cùng cầu mong cho những hình ảnh này ngày càng ít đi trong xã hội, để phụ nữ được thật sự là phụ nữ!

TT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất