26/09/2008 07:56 GMT+7

Mổ dạ dày lấy khối tóc nặng 800 gam

HÀ MI
HÀ MI

TT(Đồng Nai) - Chiều 25-9, bác sĩ Ngô Đức Đễ - trưởng khoa ngoại tổng quát Bệnh viện đa khoa Đồng Nai - cho biết bệnh nhân Điểu Thị Dung (người dân tộc Châu Ro, 22 tuổi, ngụ ấp Bàu Sen, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) đã qua cơn nguy kịch, sau ca phẫu thuật mổ dọc dạ dày lấy ra một khối tóc nặng 800 gam.

V9LmK5Qd.jpgPhóng to
Khối tóc nặng 800 gam được lấy ra từ dạ dày của chị Điểu Thị Dung - Ảnh: Hà Mi
TT(Đồng Nai) - Chiều 25-9, bác sĩ Ngô Đức Đễ - trưởng khoa ngoại tổng quát Bệnh viện đa khoa Đồng Nai - cho biết bệnh nhân Điểu Thị Dung (người dân tộc Châu Ro, 22 tuổi, ngụ ấp Bàu Sen, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) đã qua cơn nguy kịch, sau ca phẫu thuật mổ dọc dạ dày lấy ra một khối tóc nặng 800 gam.

Trước đó ngày 15-9, bệnh nhân Điểu Thị Dung được chuyển từ Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có khối u ở vùng hạ sườn trái, không đau, màu da xanh, ăn uống kém. Sau khi chụp CT và nội soi, các bác sĩ đã phát hiện một khối u lớn, làm loét và dạ dày chị Dung bị dãn ra rất to. Các bác sĩ quyết định phẫu thuật khẩn cấp để cứu bệnh nhân. Sau khi mổ ổ bụng, êkip mổ phát hiện trong dạ dày của bệnh nhân có khối tóc lớn, có đuôi nhọn chui xuống hang môn vị.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bác sĩ Ngô Đức Đễ cho hay: “Sức khỏe chị Dung đã ổn định và một tuần nữa có thể xuất viện. Trong vòng 30 năm làm nghề, tôi đã mổ nhiều bệnh nhân tâm thần nuốt đinh, kẽm nhưng trường hợp có một khối tóc lớn bện lại trong dạ dày như bệnh nhân Điểu Thị Dung là lần đầu tiên tôi nhìn thấy”. Theo bác sĩ Đễ, nếu giải thích khoa học, chỉ cần vài sợi tóc vướng vào miệng thì người ăn, nuốt đã thấy khó chịu. Bản thân ông khi trao đổi với bệnh nhân Điểu Thị Dung cũng không hề thấy có biểu hiện của bệnh tâm thần. Nguyên nhân tại sao có tóc trong dạ dày của chị Dung vẫn chưa rõ.

Anh Hoàng Ngọc Hải, chồng chị Dung, nói hai vợ chồng làm nghề nhặt ve chai. Vợ anh cũng chưa bao giờ có biểu hiện tâm thần. Tháng 7-2008 sau khi sinh con, chị Dung liên tục bị đau bụng quằn quại phải đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cấp cứu.

HÀ MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên