Mơ chơi golf

BÚT BI
BÚT BI

TT - Bút Bi ơi, lâu nay bác chơi môn thể thao gì để rèn luyện sức khỏe?

- Cứ sáng sớm tui dậy chạy loanh quanh khoảng 30 phút. Đơn giản thế mà khỏe. Vào mùa hè, lâu lâu đi bơi, vé chỉ hơn chục nghìn đồng, mua chai thuốc nhỏ mắt với chai oxy già chống viêm tai nữa là xong.

- Thu nhập vào loại trung lưu như bác mà chơi xoàng thế sao? Phần em, dẹp cầu lông với bơi lội, chuẩn bị chuyển sang chơi golf cho sang trọng đây.

- Trời, ông có biết một bộ gậy đánh golf bao nhiêu không?

- Bác yên tâm, sắp tới khối người đem bán rẻ, thậm chí có thể cho không vì bị cấm chơi.

- Hừm, mà đâu chỉ có bộ gậy. Tui nêu chi phí chơi lấy từ tạp chí golf nhé: “Tính trung bình thì chi phí một buổi chơi khoảng 200 USD gồm 105 USD lệ phí sân + 25 USD tiền thuê gậy + hơn 30 USD tiền ăn, nước uống + tiền cho người phục vụ. Trong số chi phí vừa nêu, bạn có thể khỏi tốn lệ phí sân nếu có thẻ hội viên. Nhưng muốn có thẻ hội viên thì phải đóng ít nhất hơn chục ngàn USD”! Chưa kể, ông anh vào loại cày bừa đầu tắt mặt tối mới có chút của ăn của để, trong khi chơi golf, ít nhất mỗi lần chơi cũng mất đứt một buổi... Chính vì vậy, người ta mới nói muốn chơi golf là phải rất giàu, chứ giàu không chưa đủ!

- Tại em thấy nhiều đầy tớ của nhân dân lương chẳng bao nhiêu nhưng vẫn chơi được golf nên mới mơ chứ.

- Vậy mới hay...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất