Mơ cao sang, mộng bình thường

BÚT BI
BÚT BI

TT - Nghe nói có liệu pháp gì đó có thể làm “trẻ hóa”, tốn bạc tỉ lận. Ước gì tui trúng số độc đắc!

- Thì ra ông mơ trẻ lại để đủ sức dung dăng dung dẻ với mấy em chân dài. Tui phải méc bà xã ông để bả bắt ông quỳ gối tối nay cho chừa cái tật mơ mộng lung tung.

- Ai chẳng mong được trẻ lại, khỏe mạnh, tóc đen nháy mắt long lanh, không còn run chân mỏi gối, hết gan nhiễm mỡ, thôi huyết áp cao? Một ước mơ cao sang nên người ta mới rao bán dịch vụ bạc tỉ, mà chắc chắn nhiều vị lắm tiền cũng sẵn lòng móc hầu bao dù chưa rõ thực hư hiệu quả thế nào.

- Nhưng tui thì đoan chắc một điều: chả cần thuốc men gì cả, nếu có bạc tỉ bà xã tui không phải đau đầu tính toán chuyện giá cả mỗi sáng đi chợ, không phải bạc tóc băn khoăn chuyện sắm sửa lo toan tết đến thì bảo đảm sẽ trẻ lại mấy tuổi ngay!

- Nói có lý, mà cũng chả cần đến bạc tỉ, tui chỉ mong lương tăng theo kịp nhịp tăng giá chợ và tết đến có thêm khoản tiền thưởng là... cả nhà tui sẽ cùng tươi vui, trẻ trung ngay. Bớt lo nghĩ, suốt ngày chỉ... cười và hát karaoke thì “trẻ hóa” là cái chắc, đúng không?

- Năm hết tết đến mơ ước giản đơn, mà thời khó khăn này không chắc đã đạt được! Ai đó mơ ước cao sang, còn tụi tui chỉ dám mộng bình thường!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất