31/12/2013 08:30 GMT+7

Minh béo mất tên cúng cơm vì quá béo

MY LĂNG
MY LĂNG

TTC - Bắt đầu béo từ năm 12 tuổi và từ lúc đó Minh trở thành trò cười cho bạn bè. “Cũng chỉ vì quá mập mà tui phải chịu thiệt thòi. Xếp hàng luôn đứng chót, ngồi ở cuối lớp. Bạn bè, hàng xóm gọi tui bằng cái tên thằng mập, thằng béo phì, quỉ mập... Tui mất hẳn cái tên cha mẹ mình đặt”.

wzyoVhdh.jpgPhóng to

Cũng vì ngoại hình đó mà hiếm khi Minh Béo được diễn những vai đẹp trai, “lung linh”. Lọt vô tay anh toàn là những vai xấu trai, béo... Không biết có phải lấy cảm hứng từ ngoại hình của Minh Béo hay không mà đạo diễn phim hài Vũ điệu tình yêu đã mời Minh Béo vào vai Mạnh Không - một chàng trai ngoại hình rất xấu, nhút nhát, yêu không dám nói vì mặc cảm về ngoại hình thô kệch của mình; ăn không dám ăn, ngủ không dám ngủ vì sợ mập. “Quá khứ, tôi cũng từng như vậy, thụ động trong cuộc sống, không dám thoát ra sống hết mình. Đi đâu cũng có người đưa đón vì tui to con nhưng khờ khạo, nhút nhát, hay bị bắt nạt, ăn hiếp. Hồi đó tui khóc rất nhiều. Ra đường không dám ngẩng mặt lên, lủi lủi như con rùa. Tui hay đọc truyện cổ tích và ước gì mình được hóa phép thành hoàng tử đẹp trai, tài giỏi, được nhiều người yêu mến” - Minh Béo tâm sự.

Để gây dựng được một cái tên Minh Béo trong lòng khán giả giữa biết bao diễn viên hài, Minh Béo đã trải qua những tháng ngày gian truân, buồn tủi và cả nước mắt. Những tháng ngày đầu khi Minh Béo thành lập nhóm hài (hai người), 8g tối đã phải có mặt ở hậu trường. Khi chương trình bị tăng-mo (thiếu người biểu diễn theo kế hoạch), nhóm của Minh Béo mới được lên diễn. Có lúc làm mặt xong, đang chuẩn bị bước ra sân khấu thì đạo diễn hoặc biên tập viên hô “cắt! cắt!”. Ca sĩ đến! “Có những bữa cầm đồng tiền người ta đưa, tôi không dám xài mà bật khóc. Cái nghề này không màu hồng như trước đây tôi vẫn nghĩ. Đã có lần thấy tui đóng vai nhảy múa minh họa trên sân khấu mà chỉ nhận được chưa tới 20.000 đồng, má tui biểu: “Cực quá, nghỉ đi con. Ở nhà cũng có nghề nuôi con mà. Má thấy cái nghề này bạc quá”.

Diễn hài là phải có những miếng cười riêng. Vậy mà có khi diễn tập chung với bạn diễn (là sếp), sếp nói thẳng: “Câu này hay quá, tao lấy câu này nha Minh béo”. Kỷ niệm đầy “máu me” mà Minh Béo không thể quên đó là lần đi diễn khi đầu còn quấn băng trắng sau vụ chấn thương. Đang diễn, Minh Béo thấy cổ, ót và vai lành lạnh, ươn ướt. Vậy mà vẫn ráng diễn. Rồi thấy chóng mặt quá, không ráng được nữa, Minh Béo chạy vô hậu trường, đưa tay rờ thấy máu đỏ tươi! Lúc chạy ra sân khấu, Minh Béo lật đật quên đội nón, khán giả thấy cái đầu quấn băng trắng, thương quá, vỗ tay rầm rầm động viên.

Trong nghiệp diễn của mình, ít nhất một lần Minh Béo cũng “vớt” được một vai đào hoa tạm gọi là “tử tế”. Đó là vai anh chàng đào hoa trong vở heo ơi là heo dài 60 phút (năm 2005). Anh chàng này được 5 cô gái yêu mê mẩn cùng một lúc. Các cô tìm nhiều cách, bày nhiều trò để mong chiếm trọn trái tim của chàng trai. Khán giả cười rần rần với những trò của các cô trong cuộc “đại chiến” tình yêu.

Vai phản diện “xấu xí” nhất mà Minh Béo đóng là vai Trần Có Hiếu trong vở Dại. Đó là vai phản diện duy nhất làm Minh phải tìm những khoảng lặng cho mình ngay trên sàn diễn và sau vở diễn. Câu chuyện về một đứa con tên Hiếu nhưng bất hiếu, mua quan tài sẵn và mong mẹ chết sớm để hưởng gia tài. Còn người mẹ, dù rất đau đớn bởi những gì mà đứa con đẻ rứt ruột đối xử, vẫn vị tha. Minh Béo kể: “Có những lời thoại buông ra tôi chưa bao giờ dám nói ngoài đời. Mình không phải vậy nhưng phải diễn cho ra một đứa con bất hiếu như thế nên cảm giác lúc đó rất đau. Đoạn kết, khi đứa con hối hận quay về trong vòng tay mẹ, tôi đã khóc thật chứ không phải nhân vật khóc nữa”.

Kể cũng lạ. Ít nghệ sĩ nào như Minh Béo, có hẳn số điện thoại dành riêng cho khán giả liên lạc với mình. Anh bảo, thật ra số điện thoại là cứu tinh trong những lúc Minh Béo chống chếnh nhất. Chơi với khán giả, anh thấy an tâm vì họ chỉ tiếp xúc mình qua điện thoại, không làm hại mình. Sau khi diễn vai Trần Có Hiếu, có khán giả gọi điện nói thẳng: “Tui không thích Minh béo đóng vai đó!”. Yêu ghét gì khán giả đều gọi nói ngay. Anh bảo, khán giả dễ thương lắm, nói chuyện tự nhiên như là thân thiết lâu rồi. Có khi khán giả gọi mà Minh Béo đang bị viêm họng, liền thắc mắc ngay: “Phải Minh béo hông? Sao bữa nay giọng rè quá dzậy?”. Có ông bố gọi điện nài nỉ: “Thằng con tui nó hổng chịu ăn. Giờ nhờ Minh béo nói chuyện với nó cho nó ăn giúp tui với”… Có cậu bé bỏ nhà đi vì giận ba mẹ nhưng lại gọi nói chuyện với Minh béo. Anh tìm cách lấy số điện thoại ba mẹ cậu bé rồi gọi điện về báo cho gia đình biết. Sau này, cặp vợ chồng ấy vẫn thường xuyên liên lạc hỏi thăm.

Với Minh béo, đó là những khoảng lặng ấm áp…

Một chú bé đi từ trường về nhà trong tâm trạng buồn. Ba chú hỏi:

- Có chuyện gì buồn vậy con?

- Có một thằng đã chọc con và gọi con là gay.

- Đấm vào mặt nó nếu nó còn nói tiếp lần sau, ba cá với con là nó sẽ thôi. - ba chú bé khuyên.

- Dạ, nhưng nó... đẹp trai quá!

-...!!!

NGUYỄN NGỌC HIẾU (Buôn Ma Thuột)

NzNuPX23.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 490 ra ngày 15/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MY LĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên