![]() |
Bụng đói meo, cơm vừa dọn lên thì mạnh ai nấy “cháp”. Xui cho Minh Béo, vừa cầm chén cơm lên thì cũng là giờ tan trường. Một học sinh phát hiện ra “Chàng Béo tình thương, mến thương” liền “báo động”…
Cả trường, khoảng 300 học sinh vây chặt quán cơm, la hét đòi Minh Béo phải ra diễn… Muốn yên thân để lót cái bao tử nên trong đoàn đề nghị Minh Béo chạy sô tiếp!
Khoảng nữa tiếng sau, sau khi đã làm tròn “thủ tục” đối với các em, Minh Béo trở vô quán thì nghe một thông tin khiến anh muốn té xỉu: Hết Cơm!
Chờ nấu cơm thì lâu, trong khi cái bao tử đang sôi sùng sục. Vậy là Minh béo phải chuyển hệ sang “chơi” một lúc hai phần mì gói cho lẹ…
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận